1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Pha “knock-out” tại Hội chọi trâu du lịch Đồ Sơn 2009

(Dân trí) - Tiếng trống khai hội vang lên, hàng ngàn người hò reo cổ vũ khi 16 trâu chọi lần lượt được đưa vào trận đấu. Hội chọi trâu năm nay đã bị đánh giá là tẻ nhạt không gay cấn nhưng đến phút chót các khán giả được một pha đứng tim...

Ngay từ khi tháo thừng, trâu số 02 của ông Nam Sơn (Bắc Ninh) và trâu số 14 của ông Lưu Đình Nghĩa (phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn) đã dùng miếng hổ lao rất căng và mãnh liệt phi vào nhau, một tiếng “chát” khô khốc vang lên.

Trâu số 02 lăn ra giãy đành đạch và chết ngay tại chỗ.

Với việc hạ trâu số 02, trâu số 14 đã lọt vào vòng trong gặp trâu số 10 của ông Trần Văn Hãn (Hải Dương) và giải vô địch Hội chọi trâu du lịch Đồ Sơn 2009 đã thuộc về trâu số 14.

Tối 30/4, tại quận Đồ Sơn (Hải Phòng), đã khai mạc liên hoan du lịch với chủ đề “Đồ Sơn biển gọi - 2009”. Đây là hoạt động diễn ra hằng năm vào dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 mở đầu cho mùa du lịch biển, thu hút sự chú ý, đón chờ của du khách trong và ngoài nước.

Liên hoan du lịch “Đồ Sơn biển gọi - 2009” diễn ra từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5, với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao hấp dẫn, sôi động, trong đó đáng chú ý là hội chọi trâu du lịch vào ngày 1/5.
 
Hình ảnh pha knock-out (đo ván) giữa cặp trâu số 02 và 14:
 
Pha “knock-out” tại Hội chọi trâu du lịch Đồ Sơn 2009 - 1
Hai trâu dùng miếng hổ lao.
Pha “knock-out” tại Hội chọi trâu du lịch Đồ Sơn 2009 - 2
Trâu số 02 lăn ra giãy đành đạch.
Pha “knock-out” tại Hội chọi trâu du lịch Đồ Sơn 2009 - 3
Và chết ngay tức khắc.
Pha “knock-out” tại Hội chọi trâu du lịch Đồ Sơn 2009 - 4
Mọi người xông vào sân xem.
Pha “knock-out” tại Hội chọi trâu du lịch Đồ Sơn 2009 - 5
Chủ trâu luyến tiếc.
Pha “knock-out” tại Hội chọi trâu du lịch Đồ Sơn 2009 - 6
Trâu chiến thắng được đưa ra khỏi sới.
Pha “knock-out” tại Hội chọi trâu du lịch Đồ Sơn 2009 - 7
Huy động lực lượng vào kéo kẻ bại trận ra khỏi sới.

Công Lý