1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nữ tử tù có thai đã “nuôi” ý đồ chạy án tử hình?

Trong thư gửi em gái, Oanh - một phạm nhân đang chờ thi hành án tử hình - tỏ ra rất lạc quan, luôn tin tưởng em gái và những chiến hữu bên ngoài có thể tìm cách phối hợp giúp Oanh thoát án tử hình...

Mở rộng vụ án Nguyễn Thị Oanh (38 tuổi) ở xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên buôn bán 20 bánh heroin, ngày 2/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, Công an tỉnh Hoà Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, em trai Nguyễn Thị Oanh). Qua khám nhà Bình, CQĐT đã thu giữ 3 chỉ heroin và nhiều tang vật chứng liên quan đến việc buôn bán ma tuý.

 

Ngay sau đó, CQĐT đã triệu tập Nguyễn Thị Yến, ở La Hiên, huyện Võ Nhai, cũng là em ruột của Nguyễn Thị Oanh. Cùng với việc triệu tập Yến, CQĐT đã thi hành lệnh khám nơi ở của Yến và thu được 6 lá thư do Nguyễn Thị Oanh gửi về cho các con trong thời gian biệt giam.

 

Số thư này được gửi về từ khoảng tháng 3 đến tháng 10/2006. Trong thư, mặc dù là phạm nhân đang chờ thi hành án tử hình nhưng Oanh rất lạc quan, luôn tin tưởng Yến và những đối tượng bên ngoài có thể tìm cách phối hợp giúp Oanh thoát án tử hình.

 

Vì thế, ngoài việc hỏi thăm chuyện học hành của các con, thư nào Oanh cũng nói các con đừng lo lắng, mọi việc trông chờ vào dì Yến… Điều này cũng cho thấy rằng, việc Nguyễn Thị Oanh mang thai có nhiều khả năng nằm trong ý đồ chạy án tử hình của đối tượng.

 

Theo những người dân ở xã La Hiên, huyện Võ Nhai thì gia đình Nguyễn Thị Oanh là một trong những đại gia đình buôn ma tuý. Nhà chồng Oanh có 7 anh chị em thì 3 người đang thụ án về ma tuý, cả đứa cháu rể cũng đã bị bắt về tội này. Hà Sỹ Lạc (41 tuổi), chồng Nguyễn Thị Oanh cũng đang phải thi hành án về tội "buôn bán trái phép chất ma tuý".

 

Nhà mẹ đẻ Oanh cũng phức tạp không kém. Oanh có ba anh em trai thì hai người đã chết, trong đó một người chết vì sốc ma tuý. Đến lượt Oanh thì bị kết án tử hình, còn Bình, em trai Oanh cũng vừa bị bắt về ma túy, Nguyễn Thị Yến cũng đang bị Cơ quan Công an điều tra làm rõ.

 

Theo những người dân địa phương thì do buôn bán ma tuý nên anh em Oanh rất giàu, chúng mua bất động sản đứng tên người khác ở nhiều nơi. Từ khi có nhiều tiền, Oanh đã chuyển hẳn về TP Thái Nguyên sinh sống cho đến khi bị bắt.

 

Đó là ngôi nhà 3 tầng nằm cách phố chính thuộc phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên chưa đầy 50 m, ngõ vào rộng, ôtô đỗ cửa - là nhà của Nguyễn Thị Oanh mua cách đây khoảng 5 năm và chuyển về ở đây cho tới khi bị bắt. Đây được coi là ngôi biệt thự đẹp nhất nhì khu vực này, phía trước được trang trí bằng hàng trà mạn cao và những cây cảnh đẹp. Trong nhà có gara ôtô và nhiều đồ đạc sang trọng.

 

Sau khi chị bị bắt và bị kết án tử hình, Nguyễn Thị Yến đã rời xã miền núi La Hiên về đây sinh sống và trông nom các con của Oanh. Theo những người dân địa phương thì cũng giống như Oanh, từ khi về sống ở đây, Nguyễn Thị Yến cũng không làm việc gì cụ thể, chỉ thi thoảng lái xe ôtô đi đâu đó. Mặc dù không có việc làm, nhưng Yến và các con của Oanh sống rất vương giả. Đi đâu mấy dì cháu cũng dùng ôtô riêng, ăn mặc sang trọng, tiêu tiền không biết xót tay.

 

Nguyễn Thị Oanh và Hà Sỹ Lạc có 3 đứa con trai. Đứa đầu tên là Hà Huy Đại (18 tuổi), đứa thứ 2 là Hà Huy Phong (16 tuổi), đứa nhỏ mới 11 tuổi. Kể từ khi bố mẹ vào tù, dưới sự chỉ đạo của dì Yến, cả mấy đứa trẻ đều tiếp tục đi học. Tuy nhiên, do thiếu sự quan tâm, giáo dục của bố mẹ nên cả 3 đứa đều học không giỏi, thậm chí học lực kém, là học sinh cá biệt.

 

Có lẽ, do sinh ra và lớn lên trong môi trường tội lỗi, bố mẹ luôn tìm mọi cách để che giấu hành vi buôn bán “cái chết trắng” nên từ bé bọn trẻ đã có bản tính lỳ lợm, khó bảo. Ở trường, chúng ít vâng lời cô giáo, thường xuyên gây gổ với bạn bè. Tháng 6/2006, Đại tốt nghiệp phổ thông rồi ở nhà chơi lang thang. Đứa út là Hà Huy Vũ được gia đình đưa về La Hiên ở với người bác dâu.

 

Chiều 22/11, theo chân của những người có trách nhiệm, chúng tôi đến nhà của Nguyễn Thị Oanh. Trong ngôi nhà đẹp chỉ có cậu con thứ hai của Oanh ở nhà. Phong cho biết, từ khi bố mẹ bị bắt và chịu án phạt tù, mấy anh em phải tự lo lấy cho nhau. Cuộc sống buồn bã của mấy đứa trẻ diễn ra bình lặng trong ngôi biệt thự u ám khiến những người dân xung quanh mỗi khi đi qua cũng cảm thấy buồn thay cho chúng.

 

Hiện, CQĐT đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, truy bắt những đối tượng tiếp theo của đường dây ma túy này. Đồng thời, CQĐT cũng làm rõ ý đồ "chạy" án tử hình của Oanh.

 

Theo Nhóm PV Nghiệp vụ

Công An Nhân Dân