1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nô nức trảy hội Đền Hùng

Tối nay, mùng 6 tháng Ba âm lịch, lễ hội Đền Hùng chính thức bắt đầu. Thế nhưng, ngay từ ngày mùng 1 âm lịch, du khách thập phương đã tấp nập đổ về đất tổ. Năm nay, Lễ hội Đền Hùng trở thành quốc lễ để mỗi người con đất Việt thêm khắc sâu về cội nguồn dân tộc mình.

Tưng bừng không khí lễ hội

 

Chúng tôi bắt đầu cuộc "hành hương" từ ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch). 

 

Qua cầu Việt Trì, vào thành phố, hàng loạt các băng rôn, khẩu hiệu chào đón du khách về với Đền Hùng được chăng khắp đường.

 

Tại SVĐ Việt Trì, những công nhân đang gấp rút hoàn tất các hạng mục xây dựng cuối

20h tối nay, tại SVĐ TP Việt Trì sẽ diễn ra lễ khai mạc với màn sử thi "Đất tổ Hùng Vương linh diệu muôn đời" được đánh giá là cực kỳ hoành tráng và hấp dẫn, do 2.500 nghệ sĩ, diễn viên trình diễn. Đêm khai mạc được  VTV truyền hình trực tiếp, được thiết kế dưới hình thức sân khấu hóa.

cùng để kịp phục vụ cho Lễ khai mạc diễn ra trong đêm nay.

 

Tại ngã tư Gia Cẩm (Việt Trì), công nhân cũng đang hoàn thiện một biểu tượng mang hình con chim hạc rất hoành tráng. Suốt đoạn đường từ Việt Trì tới Đền Hùng, ở ngoài đường, trong các nhà hàng, khách sạn... đâu đâu cũng thấy những băng rôn chào mừng đỏ chói.

 

Người dân ở đây đang sống trong những ngày hân hoan nhất, tự hào được trở thành những người chủ nhà hiếu khách, sẵn sàng dang tay chào đón du khách đến từ mọi miền.

 

Sáng 9/4, các bãi xe trong khu vực Đền Hùng đông kín ô tô đến từ khắp các tỉnh thành. Xe máy thì bị chặn từ bên ngoài để tránh những ùn tắc. Chị Xuyến - một người dân địa phương nói với chúng tôi: “Hôm nay thứ 7, là ngày đầu tiên khai hội nên lượng người như thế này còn chưa đông. Mai là chủ nhật, chắc chắn số du khách tới đây sẽ còn tăng hơn rất nhiều. Năm nay hội được tổ chức to nên người dân địa phương chúng tôi rất vui. Với chúng tôi, cứ có đông du khách thì công việc kinh doanh dịch vụ cũng sẽ trôi chảy, thuận lợi hơn. Dân ở đây ai cũng phấn khởi vì Nhà nước đã tổ chức lễ hội đúng với tầm vóc lịch sử”.

 

Niềm tự hào của cả dân tộc

 

Hòa vào dòng người đông đúc trảy hội, chúng tôi đi qua cổng chính lên Đền Hạ. Đi cùng chúng tôi, có cụ Lê Ngọc Khang, năm nay đã 85 tuổi. Nhà cụ Khang ở Mỹ Đình, Hà Nội. Năm nào cụ cũng về Đền Hùng đúng vào dịp này. Cụ phấn khởi nói với tất cả sự tâm huyết: “ Người xưa có câu lá rụng về cội. Tôi tuy tuổi đã già nhưng luôn cố gắng về đây, trước là để tưởng nhớ các Vua Hùng, để tự hào là con Rồng cháu Tiên, sau là cầu phúc cho con cháu. Năm nay, tôi rất mừng vì Giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành quốc

Dự kiến, năm ngày diễn ra lễ hội 14 – 18/4/2005 (từ ngày mùng 6 đến 10/3 năm Ất Dậu) sẽ có khoảng 1.500.000 lượt người tham dự, với không gian lễ hội trải dài từ đền Hùng đến TP Việt Trì. Phần lễ chủ yếu tại các đền, chùa, đình ở núi Nghĩa Lĩnh.

 

Lễ giỗ Tổ và cúng Trời tại đền Thượng vào 8h sáng 10/03 âm lịch (18/04/05). Phần hội bao gồm các trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, hòa nhạc cổ điển, múa balê, ca Huế, Nam bộ, quan họ Bắc Ninh, triển lãm tranh ảnh, tổ chức chợ trung du...

 giỗ. Như vậy lớp trẻ sẽ có thêm một bài học quý giá về niềm tự hào dân tộc, về lòng biết ơn các thế hệ cha ông trong sự nghiệp dựng và giữ nước, để rồi gắng sức rèn luyện tu dưỡng, góp phần xây dựng đất nước ”.

 

Suốt cả đoạn đường lên tới Đền Hạ gồm 255 bậc đá, cụ Khang còn nói với chúng tôi rất nhiều những lời từ đáy lòng. Trong tâm khảm của mọi người dân đất Việt, hội Đền Hùng luôn mang không khí rất thiêng liêng, là niềm tự hào của cả dân tộc.

 

Năm nay, du khách tới tham dự hội Đền Hùng đều cảm thấy thoải mái vì không gặp phải những phiền toái như ở một số lễ hội khác. Tình trạng ăn xin, bán rong, trộm cắp móc túi... hầu như không còn. Những người bán hàng rong trái phép cũng không thể hoạt động và đặc biệt bảng giá các loại dịch vụ được niêm yết ở nhiều nơi, nên tình trạng bán hàng với giá “cắt cổ” hầu như không xảy ra.

 

Trong suốt những ngày có mặt ở Đền Hùng, chúng tôi không nhận được thông tin nào về tình trạng xảy ra móc túi, trộm cắp. Chỉ có loa truyền thanh trong khu vực thì liên tục truyền đi những thông tin tìm người, tìm trẻ lạc. Một người dân địa phương nói, lượng du khách tới đây rất đông, các gia đình không nên đưa trẻ nhỏ đi theo, sẽ rất khó kiểm soát.

 

Trung Hưng