1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Những gương mặt Truông Bồn

(Dân trí) - Lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Truông Bồn sáng 26/10 tại xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An là nơi gặp gỡ xúc động của hàng trăm cựu thanh niên xung phong, bộ đội và người dân quanh vùng-những người đã từng sống, chiến đấu và hy sinh từ hơn 40 năm trước.

Phóng viên Dân trí đã tìm gặp và ghi lại những hình ảnh của quá khứ, hiện tại và tương lai trên những gương mặt nhiều thế hệ tham gia lễ kỷ niệm hào hùng và cảm động này.

 

 

 

 

 

Những gương mặt Truông Bồn  - 1

 Bà nguyễn Thị Thông, người duy nhất còn sống của tiểu đội TN xung kích của đại đội 317, đội 65 tổng đội TNXP Nghệ An kể lại những giờ phút bi tráng của 14 đồng đội.

 

Những gương mặt Truông Bồn  - 2

 Thắp hương tưởng niệm những người đồng đội.

 

Những gương mặt Truông Bồn  - 3

 Một phân cảnh trên phù điêu 14 liệt sĩ TNXP đã hy sinh tại Truông Bồn ngày 31/10/1968.

 

Những gương mặt Truông Bồn  - 4

 

Những gương mặt Truông Bồn  - 5
 

Những gương mặt Truông Bồn  - 6

Khúc tưởng niệm bên tượng đài chiến thắng Truông Bồn.

Những gương mặt Truông Bồn  - 7

 Không ngăn được dòng nước mắt khi nhớ về đồng đội.

 

 

Những gương mặt Truông Bồn  - 8

 Hàng nghìn người dân quanh vùng đến tưởng niệm những liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước.

 

Những gương mặt Truông Bồn  - 9

 Đồng chí Trương Tấn Sang truy tặng danh hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang Nhân dân của Đảng và Nhà nước cho tập thể tiểu đội TNXP đại đội 317.

 

 

Những gương mặt Truông Bồn  - 10

  Hương khói Truông Bồn

 

 

Những gương mặt Truông Bồn  - 11

 Những người lính trẻ tiếp nối bước chân người đi trước.

 

Những gương mặt Truông Bồn  - 12

 Hình ảnh của quá khứ, hiện tại và tương lai trên gương mặt một thiếu nữ Truông Bồn.

 

Những gương mặt Truông Bồn  - 13

Bức ảnh cũ của cưụ TNXP Nguyễn Thị Thông

 

Những gương mặt Truông Bồn  - 14

Ông Cao Bá Xanh, tổng đội trưởng đầu tiên của tổng đội XK 300 TNXP Nghệ An gặp lại những người bạn chiến đấu năm xưa sau hơn bốn mươi năm xa cách.

 

Lê Anh Tuấn