1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những “bí mật đen” ở trường đua Phú Thọ

(Dân trí) - Ở một thế giới có nhiều khác biệt, bí ẩn như nơi trường đua, nếu bạn nhìn một con ngựa đẹp, tướng mạo dũng mãnh mà đặt cược, chưa chắc bạn sẽ là người thắng giải. Và một cậu bé nhỏ người, nhỏ tuổi như nài ngựa lại “có giá” không ngờ...

Những “bí mật đen” ở trường đua Phú Thọ - 1

Ngựa thuần chủng tung vó trên đường đua
 
Khi nài nhí là trẻ em làm độ

 

Điều đáng nói ở trường đua Phú Thọ chính là một sới bạc, lô đề công khai. Nơi đây có rất nhiều trẻ em đến xem đua ngựa, bán báo, bán nước, nhảy híp hop; và đặc biệt chính là những nài nhí - người quyết định cho đường đua thêm phần sôi động.

 

Trước ngày mỗi kỳ đua ngựa, bản tin được những cậu bé loai choai bán khắp trường đua. Bản tin đưa ra những con số thống kê về ngựa và dự đoán thứ hạng để định hướng cho người đặt cược. Với dân tuyệt phích kinh nghiệm, bản tin này cũng không nhằm nhò gì so với khả năng phán đoán, đọc thế trận của họ. Còn với giới cá độ lậu, thì họ lại “đi cửa sau” để đảo lộn kết quả nhận định mà đông đảo tuyệt phích đã đặt để “hốt vố lớn”.

 

Trong một đợt đua, bản tin dự đoán con Thiên Lý về nhất, kế đến là Mã Tây Thi… Tuyệt phích đổ đồn đặt cược theo dự đoán này. Giờ đua xuất phát, sau hơn 1 phút ngựa cán đích, nhưng tuyệt phích không thấy con Thiên Lý đâu. Mọi dự đoán đều bị đảo lộn. “Đ.m… lại níu ngựa rồi” - một tuyệt phích ném mạnh chai nước xuống sân, nghiến răng chửi.

 

Một lão ông tuổi thất tuần buông tiếng thở dài: “Níu kiểu này thì không thoa lơ rồi”. Theo ngôn ngữ trường đua, “níu thoa lơ” nghĩa là ngựa không về nhất nhưng vẫn nằm trong số 6 thứ hạng đầu, còn không thoa lơ nghĩa là về chót bảng. 
 
Những “bí mật đen” ở trường đua Phú Thọ - 2

Nài nhí chính là người được giới cá độ lậu chăm sóc kỹ nhất.

 

Chuyện níu ngựa để làm đảo lộn kết quả dự đoán xảy ra như cơm bữa. Giới cá cược lậu luôn tìm cách mua chuộc chủ ngựa, nài, trọng tài phất cờ… để làm kết quả cuộc chơi theo ý của mình. Việc làm độ trong vòng bí mật. Chủ ngựa làm độ chủ ngựa biết, nài làm độ thì nài ăn riêng. Bởi nếu bị phát hiện, cả nài lẫn chủ thường dễ khai nhau ra để bảo vệ quyền lợi cho mình.

 

Ở trường đua, tuyệt phích có thể cá cược hợp pháp với ban tổ chức nhưng nếu thắng, tiền độ thấp hơn so với cá cược lậu. Từ đó, giới cá cược lậu luôn thu hút được người chơi bằng trò níu ngựa. Có hàng trăm cách để người ta níu ngựa. Dân trong nghề có thể phát hiện nhưng với nhiều lý do, chủ ngựa, nài đều có cách “lách luật”.

 

Việc nài bị giới cá cược lậu “mua” vẫn râm ran truyền tai nhau ở trường đua. Người chơi sợ nhất là nài làm độ vì một khi nài bị mua chuộc thì kết quả trận đấu chắc chắn sẽ đi theo ý của giới cá cược lậu. Những người thực thụ yêu môn đua ngựa đúng nghĩa luôn coi đó là sự phản bội không thể tha thứ.

 

Nài chính là người quyết định tốc độ của ngựa trên đường đua. Một trận mà nài chịu làm độ thì nài bỏ túi cũng rủng rỉnh tiền.

 

Trên đường đua, nếu muốn ngựa chạy chậm thì nài chỉ cần níu cương chặt lại một chút. Có con ngựa chứng, chỉ thích phẩy roi, còn quất vào mông thì ngựa ì lại. Vì vậy, muốn đảo lộn kết quả, nài chỉ cần phết vào mông ngựa một cái là nó sẽ “nhường” tốp đầu. Nhiều nài làm độ chuyên nghiệp khi nắm bắt tâm lý của ngựa như kẹp chân vào bụng, thúc gót chân vào háng là ngựa chạy chậm. Nếu trong tình huống làm đủ chiêu nhưng ngựa vần lao về phía trước, nài lại buông cương, chấp nhận ngã để ngựa có về nhất thì cũng vi phạm nội quy.

 

Nài ở trường đua hầu hết là những trẻ em từ 10 - 17 tuổi. “Việc các em nhỏ ép cân, tham gia vào trường đua mang nặng tính chất cá cược, cờ bạc này là vi phạm phá luật. Dù cho việc cá cược là hợp lệ đi chăng nữa, nhưng với những trò chơi ăn tiền thế này mà có trẻ em tham gia cũng đã là vi phạm. Nhưng tôi không hiểu sao chưa thấy cơ quan chức năng nào để mắt?”, bác Lâm - người đam mê thực thụ từng vó ngựa tâm sự.

 

Một tay cá cược chuyên nghiệp cho biết, nếu không mua cuộc được nài, giới cá cược chuyển sang “đi đêm” với chủ ngựa bằng nhiều chiêu thức.

 
Những “bí mật đen” ở trường đua Phú Thọ - 3

Có những nài chấp nhận ngã trên đường đua để "làm độ".
 

Để làm cho chú ngựa mà nhiều tuyệt phích đặt cược về… bét, chủ ngựa phải kìm ngựa bằng cách làm tổn hao sinh lực, sức khoẻ ngựa, cho ngựa uống thuốc hoặc bỏ đói. Nhưng từ khi Ban tổ chức “trị” bệnh “tiêu cực” này bằng cách cho thử nước dãi, kiểm tra thông số về sức khoẻ thì cách bỏ đói ngựa không còn khả thi. Chủ ngựa chuyển sang chiêu “nhấn nước ngựa”. Tức là, nếu chiều thi đấu thì sáng cùng ngày, chủ cho nài cưỡi ngựa ra sông dợt vài cữ dưới nước. Chiều, ngựa ra đua, trông tướng mạo vẫn tốt, thử nước dãi, sức khoẻ bình thường, nhưng khi ra đua thì ngựa không thể tung cao vó sánh với các ngựa khác được. Có chủ ngựa làm độ bằng “bơm giả”. Chủ cho ngựa uống một loại thuốc bắc kích thích để khi ra diễu hành trước dân tuyệt phích thường làm rất dữ, như múa chân, sùi bọt mép…. Tuy nhiên, ngựa chỉ sung được chốc lát rồi lại xìu ngay trên đường đua. Dân mới vào nghề cá cược rất dễ bị lừa bởi kiểu “sung ảo” này của ngựa. 

 

Đánh bạc trá hình qua danh con ngựa

 

Ngoài cá độ lậu, một trò chơi ăn tiền công khai hao hao như số đề đã xuất hiện tại trường đua trong thời gian gần đây thu hút đông đảo con bạc có máu đỏ đen. Đó là các trò chơi 2D, 3D, 4D - một trò chơi không khác nào lô đề nhưng lại được “hợp pháp” nhờ mượn danh con ngựa.

 

Ban đầu, mới nhìn vào không nhiều người hiểu lắm về trò chơi này. Tuy nhiên việc hiểu luật chơi còn dễ, cách chơi sao để gom tiền vào túi mình mới khó. 

 

Hình thức đánh cược ở loại hình này như sau: đối với 2D, trong dãy số tự nhiên từ 0 đến 9, người chơi chọn ra cho mình 2 con số ngẫu nhiên để tạo thành tổ hợp 2 chữ số từ 00 đến 99. Một con ngựa đua trong đợt này sẽ ghép tượng trưng cho những bộ số này. Tương tự, hình thức 3D, 4D cũng là tổ hợp của 3 hoặc 4 chữ số. Nếu tính theo cấp số nhân, sẽ có hàng ngàn “cược” từ những dãy số này phát sinh ra. Và từ đó, chúng ta có thể thấy số người tham gia vào trò chơi này “khủng” đến mức nào.

 

Cũng giống như tuyệt phích mua vé cá đơn, cá đôi, cá ba ngựa trên đường đua, dân “đỏ đen” cũng xôm tụ trước quầy bán vé chơi trò hao hao lô đề này. Giá vé chỉ 10.000 đồng. Có người mua cả 100 vé để nếu thắng thì thắng đậm. Cơ cấu giả gồm 1 giải nhất và 9 giải khuyến khích với số tiền trị giá 70.000 đồng (loại 2D), 700.000 đồng (loại 3D) và 5 triệu đồng (loại 4D). Giải nhất tương ứng với bộ số con ngựa ghép tượng trưng ban đầu mà người chơi đã đặt cược, giải trúng khi ngựa này về nhất.
 
Những “bí mật đen” ở trường đua Phú Thọ - 4

Đóng móng cho ngựa trước giờ đua

 

Vào cuối giờ chiều chủ nhật, Ban tổ chức sẽ chỉ định một đợt trong 10 đợt đua để tiến hành quay xổ số công khai và chọn ra 10 bộ số 2D, 3D và 4D. Những người thắng hay thua cũng chẳng lấy gì vui hoặc tiếc nuối nếu như họ chỉ mua 1 vé cược giá 10.000 đồng. Nhưng đa phần khi chơi, tâm lý của ai cũng muốn thắng lớn nên có người mua cả 100 cược với giá ít nhất 1 triệu đồng, nên việc thắng thì “kênh” ra mặt còn thua thì văng tục chửi thề.

 

“Thật sự, với giá vé chỉ 10.000 đồng thì bất kỳ ai thích xem đua ngựa có mua chơi thì cũng chỉ giải trí. Nhưng sự giải trí này bị lạm dụng quá mức khi ai ai cũng tính đến chuyện thắng thua, đặt đồng tiền lên trên hết”, anh Lâm - một người thường xuyên lui tới trường đua - tâm sự. 

 

Còn anh Vĩnh - một người đam mê cái đẹp thực sự trong môn đua ngựa - cho biết: “Chơi rung tôm cua, người ta mượn hình ảnh của các con tôm, cua, bầu, cá, gà, nai để đánh bạc thì bị nhà nước cấm. Còn 2D, 3D, 4D này thực chất là “núp” bóng ngựa chứ chẳng liên quan gì đến thể thao đua ngựa cả. Vậy mà, sòng bạc lớn được cá cược công khai này không thấy bị cơ quan nào xử lý”.

 

Công Quang