1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhộn nhịp phố đèn lồng đêm Trung thu

(Dân trí) - Những cơn mưa dày hạt ban ngày đã tạo nên bầu không khí mát mẻ về đêm tại TPHCM. Tối qua con đường Lương Nhữ Học rộn ràng múa lân, tấp nập người đi chơi đêm Rằm. Du khách nước ngoài cũng hòa chung niềm vui của ngày Tết phương Đông.

Nhộn nhịp phố đèn lồng đêm Trung thu - 1
Nhiệt độ ngoài trời từ 21 - 23 độ C tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đổ ra đường đi chơi đêm Trung thu
 
Nhộn nhịp phố đèn lồng đêm Trung thu - 2

Cơn mưa bất chợt không “kìm” chân được các bạn trẻ và cả người lớn tuổi.
 
Nhộn nhịp phố đèn lồng đêm Trung thu - 3

“Trước lạ sau quen”, du khách nước ngoài nhanh chóng hòa mình vào không khí Tết Trung thu Sài Gòn rộn rã

Trên phố bày bán đủ món đồ chơi rực rỡ màu sắc, pha thêm những tiếng trống bỏi “lí lắc” đã cuốn hút hàng ngàn người chen chân về đây. Những con đường vốn ban ngày là lối đi nhưng đêm Trung thu đã chật cứng với các rạp đồ chơi, dàn đèn lồng. Đặc biệt là phố Phú Đình chật cứng người và có lúc tưởng chừng không thể nhích thêm dù chỉ nửa bước.

“Lần đầu tiên các cháu trở về Việt Nam, lại đúng dịp rằm tháng 8, mình muốn đưa các cháu đi trẩy hội, phá cỗ, trông trăng, đồng thời giáo dục cho các cháu biết nét truyền thống tốt đẹp của người Việt. Các cháu tỏ ra rất thích thú, hỏi làm thế nào chú Cuội có thể lên được cung trăng và sao chị Hằng lại hay cho quà nhỉ?…”. Những câu hỏi rối rít của 2 đứa bé khiến chị Hoàng Lan - Việt kiều Mỹ không ngừng giải thích.

Dễ dàng bắt gặp từng gia đình nhỏ dẫn con đi dạo cố chen vai để có được một chiếc đèn ưng ý. Anh Hoàng Thanh Hà (nhà ở quận Bình Thạnh) cho biết: “Nếu bánh nướng, bánh dẻo là món quà thắt chặt tình thân với gia đình, bạn hữu... thì những chiếc đèn lồng “giữ lửa” bầu không khí đêm rằm tháng 8 cho nên dù bận mấy 2 vợ chồng cũng dành ít thời gian đưa bé đi mua đèn lồng vào mỗi dịp Trung thu”.

Không như mọi năm, cứ vào rằm tháng 8, người bán lại lo ngay ngáy làm sao để tiêu thụ được hết số hàng đã nhập về thì năm nay họ vô cùng phấn khởi vì hàng truyền thống mấy hôm nay đắt khách. Không kịp nghỉ tay để uống ngụm nước, chị Lệ Thu miệng vừa chào mời khách vừa chau chuốt lại từng con bướm, chú gấu: “Hôm nay trời không mưa nên càng đông khách. Cả buối tối bán không xuể, quên ăn quên uống mà khách thì cứ đông nườm nượp ấy”.

Nếu trước kia Trung thu chỉ dành cho thiếu nhi thì nay các bạn trẻ, người lớn cũng hớn hở tham gia. Thu Liên sinh viên năm 2 lớp điều dưỡng (ĐH Y Dược) thích thú: “Ở quê mình đâu có cảnh người người nhà nhà đổ xô đi trông trăng như đêm nay đâu. Mọi người ra đây không chỉ để thỏa mãn thú chơi đèn mà còn muốn tận hưởng không khí đầm ấm sum vầy”.

Nhộn nhịp phố đèn lồng đêm Trung thu - 4

Mặt nạ hình thú đắt khách vào tối nay
 
Nhộn nhịp phố đèn lồng đêm Trung thu - 5

Người bán kẻ mua đều vui vẻ
 
Nhộn nhịp phố đèn lồng đêm Trung thu - 6

Nhiều món đồ chơi lạ khiến các bạn trẻ mê mẩn
 
Nhộn nhịp phố đèn lồng đêm Trung thu - 7
May quá! Cuối cùng ba bố con đều thoát ra được “rừng” người
 
Nhộn nhịp phố đèn lồng đêm Trung thu - 8

Sau chuyến lội bộ vất vả, em bé này đã ngủ khi chưa kịp về đến nhà.

Hải Thanh - Hồng Nhung