1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người lái đò dũng cảm thiệt mạng vì cứu một phụ nữ mang thai

(Dân trí) - Đang chở khách qua sông Hồng bằng thuyền máy thì bất ngờ một phụ nữ mang thai bị ngã xuống sông. Không ngần ngại, người lái đò lao xuống dòng nước xiết cứu người…

Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 8/7, tại bến đò ngang giữa thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên (Yên Bái).

 

Một chuyến đò chở 9 khách bằng thuyền máy mang biển số YB009H chạy từ bến Cổ Phúc sang bến xã Y Can cùng huyện. Khi đò ra đến giữa sông, do bất cẩn, chị Vũ Thị Lượt (SN 1987, trú xã Quy Mông, huyện Trấn Yên), đang mang thai, đã bị ngã xuống sông.

 

Do dòng nước chảy xiết, đò lại đang hướng mũi ngược dòng nước, khoảng cách giữa đò và chị Lượt ngày càng xa. Ngay lập tức, anh Bùi Quang Vinh (SN 1978), người lái đò, đã lao xuống dòng nước đưa chị Lượt vào bờ. Cùng lúc đó, anh Lê Xuân Điểm sống ở gần bến đò đã bơi thuyền ra ứng cứu.

 

Khi anh Điểm bơi thuyền ra tới nơi và kịp kéo được chị Lượt lên thuyền cũng là lúc anh Vinh đuối sức. Do nước sông Hồng lên cao và chảy xiết, anh Vinh đã bị nước cuốn đi.

 

Chính quyền địa phương và nhân dân đang tìm kiếm thi thể người lái đò dũng cảm.

 

Đức Tưởng

TTXVN