1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người Hà Nội tiếc nuối hàng cây cổ thụ sắp biến mất

(Dân trí) - Hàng loạt cây cổ thụ ở Hà Nội sắp bị đốn hạ để phục vụ cho việc thi công tuyến đường sắt đô thị số 3 và nhà ga trên cao đoạn qua khách sạn Daewoo.




Theo dự kiến, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị sẽ phải đốn hạ hơn 30 cây xà cừ được trồng từ dốc Voi Phục đến khách sạn Daewoo (đường Kim Mã, quận Ba Đình). Theo đó, một số cầu đi bộ và trạm trung chuyển xe buýt ở khu vực này cũng sẽ được di dời. Đây có thể coi là một cuộc đại tu hạ tầng căn bản của thành phố. 

Thông tin này khiến cho nhiều người dân Thủ đô cảm thấy tiếc nuối bởi những hàng cây cổ thụ từ lâu đã trở thành biểu tượng không thể thiếu của Hà Nội. Trong ký ức của nhiều người, những hàng cây xanh không chỉ tỏa bóng mát mà chúng còn gắn với những kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp và những thăng trầm lịch sử không thể nào quên. Không ít người lo ngại, nếu không có những hàng cây xanh xòe bóng mát giữa những buổi trưa hè oi ả, thì Hà Nội sẽ không còn dáng vẻ của một thành phố trầm mặc và cổ kính. 

Người Hà Nội tiếc nuối hàng cây cổ thụ biến mất

Xung quanh khu vực Dốc Voi Phục và khách sạn Daewoo, có rất nhiều cây cổ thụ, rêu xanh bám phủ, gốc to gần hai người ôm, tán phủ rộng hàng chục mét. 

Hà Trang - Minh Tiến