Người đàn ông khuyết tật 40 năm gom rác, "dốc tiền" làm từ thiện

Thu Trang

(Dân trí) - Thương cảm cho số phận của những mảnh đời khó khăn, người đàn ông khuyết tật đã tận tụy thu gom rác suốt hàng chục năm để có tiền hỗ trợ họ.

Người đàn ông khuyết tật 40 năm gom rác, dốc tiền làm từ thiện - 1
Dù là vào những ngày đông giá lạnh hay những ngày hè nắng nóng, người dân tại khu vực ngã tư đường Tinh Lợi, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đều thấy bóng dáng của một người đàn ông khuyết tật với mái tóc đã điểm bạc, nước da ngăm đen cùng khuôn mặt đầy nếp nhăn. Ông tên là Mu Jianhe, 62 tuổi, nhặt phế liệu ở khu vực này đã ngót nghét 40 năm.
Người đàn ông khuyết tật 40 năm gom rác, dốc tiền làm từ thiện - 2
Ông Mu Jianhe bị mất một chân trong vụ tai nạn năm 1979. Sau đó, ông phải nghỉ việc vì không còn đủ khả năng lao động ở nhà máy. Mặc dù có được mức trợ cấp hàng tháng nhưng ông Mu Jianhe không muốn ngừng làm việc. Ông suy nghĩ dù là người khuyết tật vẫn có thể tìm được công việc vừa sức và có ý nghĩa.
Người đàn ông khuyết tật 40 năm gom rác, dốc tiền làm từ thiện - 3
Những ngày tháng sau đó, các bãi thu gom rác trong thị trấn không nơi nào vắng bóng ông. Bôn ba với nghề, ông Mu Jianhe nhận thấy còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh hơn xung quanh ông. Ông đã dùng chính những số tiền kiếm được từ việc thu gom phế liệu để giúp đỡ người nghèo. Đều đặn hàng năm, ông Mu Jianhe lại gửi tiền cho quỹ từ thiện của thành phố nơi ông sinh sống.
Người đàn ông khuyết tật 40 năm gom rác, dốc tiền làm từ thiện - 4
Với những trường hợp khó khăn được chứng kiến, ông sẽ đem tiền của mình trao tận tay cho họ. Vào ngày 8 tháng 8 hàng năm, ông Mu Jianhe đều chuyển tiền cho quỹ học bổng giúp trẻ em nghèo vượt khó. Ngày 8 tháng 10, ông tiếp tục ủng hộ quỹ áo ấm mùa đông. Vào tháng 10 năm 2016, ông Mu Jianhe trước đó dự định sẽ ủng hộ khoản tiền 6000 tệ nhưng gần đến ngày thì ông lại không đủ tiền. Ông làm việc thâu đêm suốt sáng trong vòng vài ngày để kịp chuyển khoản hỗ trợ này đến quỹ từ thiện của thành phố.
Người đàn ông khuyết tật 40 năm gom rác, dốc tiền làm từ thiện - 5
Bên cạnh đó là vô số những lần trực tiếp giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn mà ông tình cờ biết đến. Khi biết tin có ba bệnh nhân bị bỏng nặng phải nhập viện mà không có tiền xoay sở, ông Mu Jianhe đã liên hệ với bệnh viện và tặng họ 1000 tệ phí điều trị. Hay như một gia đình nghèo không có tiền để cho con gái học đại học, ông đã quyên góp cho họ 3000 tệ mỗi năm trong suốt 5 năm.
Người đàn ông khuyết tật 40 năm gom rác, dốc tiền làm từ thiện - 6
Trong những năm qua, ông Mu Jianhe không biết mình đã quyên góp cho bao nhiêu người và bao nhiêu tiền. Chỉ biết, khoản tiền ủng hộ chiếm gần hết thu nhập của ông. Một người làm phép tính và cho hay, ông Mu Jianhe đã đóng góp tổng cộng hơn 400.000 tệ (gần 1,5 tỷ đồng).
Người đàn ông khuyết tật 40 năm gom rác, dốc tiền làm từ thiện - 7
Ông Mu Jianhe cho biết, hiện tại mặc dù ông vẫn tiếp tục thu gom phế liệu nhưng nghề này không kiếm được tiền. Ông chỉ có thể kiếm được 100-200 tệ mỗi tháng. Nhưng quan trọng hơn, đây là cách để ông Mu Jianhe phân loại rác và bảo vệ môi trường. Nhìn thấy trên truyền hình có phát sóng những mẩu tin ngắn về tác hại của các loại rác thải khó phân hủy, ông Mu Jianhe quyết định sẽ dành thời gian để phân loại tất cả những thứ rác độc hại này.

Nhiều người nghĩ rằng ông Mu Jianhe cảm thấy cực khổ, vất vả với hoàn cảnh hiện tại nhưng ông lại vui vẻ đáp rằng, đây mới là cuộc sống khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc.