1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu:

Người dân "lặn lội" hơn 100km về đền thờ viếng Bác ngày Tết độc lập 2/9

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Nhiều người dân ngoài tỉnh Bạc Liêu đã "lặn lội" cả trăm cây số về viếng Bác ở Đền thờ Bác Hồ tại huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) nhân ngày Tết độc lập 2/9.

Ngày 2/9, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2/9 và tưởng niệm 53 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi.

Người dân lặn lội hơn 100km về đền thờ viếng Bác ngày Tết độc lập 2/9 - 1
Người dân lặn lội hơn 100km về đền thờ viếng Bác ngày Tết độc lập 2/9 - 2

Đoàn lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi dâng hoa, thắp hương lên Bác Hồ kính yêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Rất đông cán bộ, nhân dân địa phương đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu, người đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa 77 năm về trước, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Người dân lặn lội hơn 100km về đền thờ viếng Bác ngày Tết độc lập 2/9 - 3

Đông đảo các địa phương trong tỉnh Bạc Liêu thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ trong ngày 2/9 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Người dân lặn lội hơn 100km về đền thờ viếng Bác ngày Tết độc lập 2/9 - 4

Thương binh Nguyễn Văn Khoa (72 tuổi) đã có hơn 50 năm làm nhiệm vụ giữ Đền thờ Bác Hồ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Xúc động hơn khi không chỉ người dân ở địa phương trong tỉnh Bạc Liêu mà còn có những người dân ở ngoài tỉnh như Cà Mau, Sóc Trăng... cũng về đây để viếng Bác.

Có nhiều người đi từ rất sớm, người đi riêng lẻ, có người đi theo đoàn là gia đình, hàng xóm..., tất cả cùng mang theo tấm lòng của những người con biết ơn vô hạn Bác Hồ kính yêu. 

Người dân lặn lội hơn 100km về đền thờ viếng Bác ngày Tết độc lập 2/9 - 5

Nhiều người dân ngoài tỉnh Bạc Liêu mang lễ vật là những sản vật của quê nhà đến cúng viếng tưởng nhớ Bác Hồ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bà Nguyễn Thị Tư (70 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) tuổi cao, tóc đã bạc nhưng vẫn cùng con cháu đi xe chặng đường hơn 100km về đền thờ viếng Bác. Bà Tư cùng con cháu mang theo lễ vật rất đơn sơ của quê nhà dâng lên Bác, bày tỏ lòng thành kính của mình.

"Cũng nhiều lần rồi, năm nào ngày 2/9, tôi cũng đến đây để thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ. Tôi cầu mong Bác phù hộ cho đất nước chúng ta luôn giàu đẹp", bà Tư chia sẻ.

Người dân lặn lội hơn 100km về đền thờ viếng Bác ngày Tết độc lập 2/9 - 6

Bà Tư (bìa phải) hơn 70 tuổi, cùng gia đình đi chặng đường hơn 100km từ Cà Mau lên Bạc Liêu thắp hương tại Đền thờ Bác Hồ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bà Phạm Thị Đẩu (56 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) cùng chồng lần đầu tiên đến đền thờ viếng Bác. Bà Đẩu nói, từ trước đây lo làm ăn mưu sinh nên "không nhớ lắm" ngày 2/9. Năm nay bà nghe bà con lối xóm đi viếng Bác dịp Tết độc lập nên bà quyết định đi theo.

"Tôi chỉ dâng lên Bác đóa hoa tươi, tôi không cầu mong gì cho mình, chỉ cầu mong Bác phù hộ cho đất nước mình quốc thái dân yên, đời đời ấm no hạnh phúc", bà Đẩu bày tỏ.

Người dân lặn lội hơn 100km về đền thờ viếng Bác ngày Tết độc lập 2/9 - 7

Bà Phạm Thị Đẩu dâng lên Bác một đóa hoa tươi (Ảnh: Huỳnh Hải).

Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, là một trong những đền thờ đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, được dựng lên để tưởng nhớ Bác ngay sau ngày Bác mất (2/9/1969).

Do thời điểm chiến tranh nên đến ngày 19/5/1970, Đền thờ Bác Hồ mới được khánh thành. Đến năm 1998, đền thờ được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.