1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo

(Dân trí) - Festival Huế 2010 diễn ra trong vòng 8 ngày gần như đã vắt kiệt sức của cánh báo chí. Hơn 500 nhà báo quốc tế và trong nước đã tác nghiệp trong điều kiện khắc nhiệt: nắng gắt, mưa lớn; xoay sở trong đủ loại địa hình từ đồng bằng, đồi đến sông nước.

Festival Huế 2010 được đánh giá là quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Toàn bộ các lễ hội đều được đẩy mạnh tăng về số lượng lẫn thời gian biểu diễn. Không gian Festival đã mở rộng ra toàn bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cũng lần đầu tiên, nhiều đoàn nghệ thuật nước ngoài về trình diễn cho người dân nông thôn thưởng thức.

 

Chính vì vậy mà cánh phóng viên phải chạy “bở hơi tai” để theo kịp không chỉ lễ hội “đinh” mà còn phải khái quát toàn bộ chương trình. Cách duy nhất là giữ sức khỏe thật tốt, ăn uống hợp lý, luôn đem theo nước, thẻ nhớ dự trữ cùng pin sạc đầy bên người.

 

Trong 8 ngày diễn ra Festival (từ 5-13/6/2010), ngày có mưa chiếm hơn nửa; nhưng ngày nắng thì cũng nắng cháy da. Kinh nghiệm “xương máu” cho các PV là phải luôn mang theo áo mưa che người và bảo vệ máy ảnh.

 

Trong lễ khai mạc, mưa như trút nước khiến hơn nửa số PV có mặt đã phải rút lui khỏi vị trí “chiến lược” để bảo toàn cho máy “cưng”. Số đứng lại, vì không chuẩn bị đồ phòng hộ nên đã lãnh đủ, toàn người ướt nhẹp, chật vật lắm mới giữ được máy khô.

 

Nếu với “Huyền thoại sông Hương”, PV phải đứng trên thuyền hoặc di chuyển dọc hai bờ sông để chụp ảnh, quay phim thì ở “Tế Nam Giao”, PV phải chạy theo kiệu vua, lên đàn tế theo nhiều bậc cấp. Có lúc đứng sát mép nước sông để săn ảnh thuyền chiến thời chúa Nguyễn hay chênh vênh trên đồi Hà Khê, chùa Thiên Mụ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của “Huyền thoại sông Hương”, “Cuộc thao diễn thủy binh thời các chúa Nguyễn”…

 

Có PV bị “cuỗm”  luôn cả máy ảnh do lễ hội quá đông người. Hay máy do nước mưa lọt vào, hỏng luôn cả ống kính giá hàng chục triệu đồng. Đó là chưa kể có trường hợp “dở khóc dở cười” máy và người đã sẵn sàng vào cuộc nhưng lực lượng bảo vệ “làm dữ”, không cho vào khu vực tác nghiệp, PV phải đi qua khu vực khác, luồn dưới dây thừng, tay không trèo lên khán đài như làm xiếc.

 

Những hình ảnh ghi lại ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của các PV dưới đây trong dịp Festival Huế như một cách để những người làm báo “tự thưởng” cho mình trong Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam:
 
Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 1
 
Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 2

Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 3


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 4


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 5


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 6


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 7


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 8


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 9


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 10


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 11


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 12


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 13


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 14


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 15


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 16


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 17


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 18


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 19


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 20


Ngàn lẻ một “dáng” tác nghiệp của nhà báo - 21

Đại Dương