1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Kon Tum:

Một thầy giáo bỏng nặng vì mua xăng về đốt lửa trại

(Dân trí) - Chiều ngày 25/3, thầy Nguyễn Tri Ân, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Duy Tân, cho biết, thầy giáo Đặng Minh Tấn, giáo viên hợp đồng dạy thể dục của trường, bị bỏng nặng do tự ý mua xăng về đốt lửa trại.

Trước đó, tối ngày 22/3, trường THPT Duy Tân tổ chức cho khoảng 700 học sinh hai khối 11 và 12 cắm trại. Khi gần kết thúc nội dung lửa trại, thầy Đặng Minh Tấn đã tự ý ra ngoài mua khoảng hai lít xăng, đựng trong bịch ni lông về đổ vào đống lửa với ý định làm cho ngọn lửa sáng thêm.

 

Tuy nhiên do bất cẩn, lửa bén vào tay thầy Tấn rồi văng vào người thầy, bùng cháy.

 

Hậu quả thầy Tấn bị bỏng toàn bộ tay trái, bàn tay bên phải và một phần ở bụng, ngực, đùi trái. Tổng diện tích bỏng khoảng 15%, mức bỏng khoảng từ độ 2 đến độ 3.

 

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, trưa ngày 23/3, gia đình đã xin đưa thầy Tấn xuống thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để tiếp tục điều trị.

 

Nam Phong