1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Một ngày với các chiến sỹ đảo Mê

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/2010), theo chân đoàn công tác, chúng tôi có cuộc hành trình về với đảo Mê để giao lưu cùng các chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ nơi đầu sóng ngọn gió.

Một ngày với các chiến sỹ đảo Mê - 1
Thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh trên đảo (ảnh: Lan Anh)
 
Từ sáng sớm, chúng tôi đã có mặt tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa để tập trung đi cùng với đoàn công tác. Khuôn mặt ai cũng hớn hở chờ đợi giây phút chuyến xe xuất phát cho cuộc hành trình ra đảo Mê, đến với các chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ nơi biên cương. 

 

Đoàn công tác có Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, CLB tình nguyện xứ Thanh. Chuyến xe chuyển bánh về hướng huyện Tĩnh Gia. Sau hơn 50km đường bộ, xe bắt đầu đến xã Hải Bình. Từ đây đoàn bắt đầu lên tàu xuất phát ra Đảo.

 

Giữa tiết trời lạnh giá như dao cắt khiến nhiều thành viên trong đoàn chợt thấy lo lắng, băn khoăn. Vì nếu gặp phải thời tiết xấu thì chuyến đi sẽ phải hoãn lại. Dường như thấu hiểu tấm lòng nghĩa tình đó, tiết trời bỗng trong lành, êm ả, mặt biển tĩnh lặng, không còn xuất hiện những con sóng dữ dội.

 

Tàu bắt đầu nổ máy rẽ sóng tiến thẳng theo hướng đảo Mê. Sau 2 giờ đồng hồ vượt biển, chúng tôi đã nhìn thấy đảo Mê hùng vỹ, đẹp mờ ảo trong sương mù. Từ xa, đoàn công tác đã nhìn thấy những chiến sỹ trong trang phục màu xanh đứng vẫy chào đón đoàn.

 

Đảo Mê thuộc địa phận xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa với diện tích 4,2 km2. Đảo là địa bàn nối liền vùng biển với tỉnh Nghệ An, nằm ở phía nam tỉnh Thanh Hóa. Trước kia, nơi đây đã diễn ra nhiều trận chiến ác liệt do đế quốc Mỹ tàn phá, hứng chịu nhiều trận bom nhưng vẫn hiên ngang sừng sững giữa biển trời.

 

Khi đất nước hòa bình, nơi đây là điểm du lịch độc đáo mà tạo hóa đã ban tặng. Đứng trên đỉnh tháp giữa hòn đảo tươi đẹp này, có thể nhìn thấy toàn cảnh đảo Mê. Dưới chân đảo là những hòn đá với nhiều hình thù khác lạ độc đáo.
 
Một ngày với các chiến sỹ đảo Mê - 2
Niềm vui của các chiến sỹ trẻ (ảnh Lan Anh)

 

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đại diện đoàn công tác hội doanh nghiệp bày tỏ: “Đến đây chúng tôi cứ nghĩ là một thiên đường với những cảnh vật thật kỳ bí của tạo hóa. Các chiến sỹ đảo Mê rất nhiệt tình và hăng hái. Cuộc sống trên đảo còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng tình cảm mà các đồng chí dành cho đoàn thật đáng quý và đáng trân trọng. Đến đảo Mê, tôi nảy sinh ra rất nhiều ý tưởng muốn đầu tư và thực hiện, đặc biệt là phát triển khu du lịch”. 

 

Từ mép Đảo, chúng tôi phải ngồi trên chiếc xe quân dụng, leo lên đỉnh đồi. Đoàn được đưa vào doanh trại của Bộ chỉ huy trên Đảo. Tại đây, chúng tôi mới được chứng kiến tận mắt những khó khăn, vất vả, những thiếu thốn về vật chất, tinh thần mà các chiến sỹ đảo Mê gặp phải. Mọi hoạt động mua bán không có; lương thực, thực phẩm phải chờ những chuyến tàu từ đất liền đưa ra. Nhưng phát huy tinh thần lao động sáng tạo, các chiến sỹ đã tự tay trồng rau, nuôi cá, nuôi lợn rừng để phục bữa ăn hàng ngày cho các chiến sỹ. Doanh trại đến nay đã cung cấp được 80% rau và thực phẩm sạch. 
 
Một ngày với các chiến sỹ đảo Mê - 3
Những cái bắt tay nồng ấm và khuôn mặt rạng rỡ của các chiến sỹ (ảnh: Lan Anh)

 

Nhân dịp chào mừng kỷ  niệm 66 năm ngày thành lập quân đội NDVN (22/12/2010), Bộ chỉ huy quân sự và các chiến sỹ đảo Mê đã tổ chức cắm trại, giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác và chiến sỹ trên đảo. Những người có mặt trên Đảo cảm động trước màn hóa trang đóng giả các cô gái, tham gia các tiết mục múa hát phụ họa. Những thành viên trong đoàn công tác cảm thấy ấm lòng trước sự đón tiếp chân tình của các chiến sỹ dành cho đoàn.

 

Đoàn đã gửi đến các chiến sỹ những đồ dùng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, phục vụ cho đời sống hàng ngày với mong muốn sẻ chia bớt những khó khăn của các chiến sỹ trên Đảo. Cùng với đó là món quà trị giá 20 triệu đồng của Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa trao tặng. Buổi giao lưu đã thể hiện tình thần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa mối tình quân và dân.

 

Trung tá Lê Bá Bằng, Đảo trưởng đảo Mê chia sẻ: “Phát huy truyền thống dựng và giữ nước của dân tộc ta, Ban chỉ huy quân sự đảo Mê luôn quán triệt và duy trì nghiêm túc chế độ huấn luyện, trưc ban sẵn sàng chiến đấu, nhằm bảo vệ sự bình yên bờ cõi đất nước, quê hương. Năm qua, chúng tôi cũng đã tổ chức thành công cuộc diễn tập bảo vệ Đảo và đang tiếp tục thực hiên tốt vai trò “chắc tay súng, vững tay chèo”.

 

“Tôi là chiến sỹ mới ra đảo được hai tháng, nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ rất tận tình của các thủ trưởng đơn vị, cùng tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau, chúng tôi hứa sẽ học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành những quân nhân giỏi việc nước”, chiến sỹ Ngô Văn Hà nói. 
 
Một ngày với các chiến sỹ đảo Mê - 4
Các chiễn sỹ trẻ hát vang bài ca đảo Mê để tạm biệt đoàn (ảnh: Lan Anh)

 

Sau một ngày lưu lại trên đảo, đoàn công tác phải từ biệt các chiến sỹ đảo Mê. Những cái ôm thắm thiết, cái bắt tay nồng ấm, cuộc chia tay đầy lưu luyến khiến người ở và người về trào dâng một niềm cảm xúc. 

 

Chia tay đảo Mê, chia tay các chiến sỹ ra về mà lòng nặng trĩu một nỗi niềm nuối tiếc vì chúng tôi không được ở lại lâu hơn. Các chiến sỹ hát vang bài ca đảo Mê tiễn đoàn công tác rời đảo như muốn nhắn nhủ những nỗi niềm. Ai cũng mong ngày trở lại để được thấy nụ cười lạc quan, yêu đời và tinh thần vượt qua gian khó của các chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc đảo Mê.

 

Duy Tuyên - Lan Anh