1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Chính quyền “gọi hồn” để GPMB:

Một buổi “gọi hồn” tốn kém?

(Dân trí) - Sau khi Dân trí phản ánh việc chính quyền phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức “gọi hồn” để hỗ trợ cho công tác GPMB, nhiều người dân đã thông tin thêm, cho biết buổi “gọi hồn” với sự trợ giúp của bà P.H vô cùng tốn kém.

>> Chính quyền “gọi hồn” để GPMB

 

>> Tin thêm về vụ chính quyền “gọi hồn” để di dời mộ cổ

 

Trao đổi qua điện thoại, ông Vũ Đức Hưởng - Giám đốc ban quản lý dự án - cho biết: Việc mời bà P.H có mặt tại đây là để xác định vị trí chính xác ngôi mộ tổ (Ý kiến này cũng trùng với ý kiến của UBND và Đảng ủy phường Yên Hòa - PV).

 

Giả thiết đặt ra, nếu dưới khu đất đắp mộ đó, bà P.H xác định là không tìm thấy thi thể của cụ tổ, liệu chính quyền có quyền tự ý di dời ngôi mộ mà không cần thông qua dòng họ Nguyễn Công?

 

Theo Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng luật sư Vì Dân, luật sư của Trung Tâm UIA (Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người), “không phải chỉ cần dựa vào những người có khả năng lạ để xác định mộ. Mà khi tìm mộ xong rồi (theo sự phán đoán của những người có khả năng lạ), chúng ta vẫn phải có những biện pháp để kiểm chứng xem đó có chính xác không. Tuy nhiên việc tìm mộ này chỉ mang tính nhân đạo”.

 

“Còn việc một cơ quan quản lý nhà nước dùng biện pháp tâm linh để giải quyết những vấn đề về mặt hành chính như đã xảy ra tại phường Yên Hoà, theo tôi không thể chấp nhận được. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cần phải ý thức rõ ràng, những chuyện này chưa được pháp luật hoá” - luật sư nói

 

Thêm nữa, theo ý kiến từ phía dư luận thì việc mời được bà P.H là rất tốn kém về tài chính; tối thiểu là vài triệu cho đến vài chục triệu. Tuy nhiên thông tin này chưa được xác minh. Giám đốc Ban quản lý dự án, ông Vũ Đức Hưởng, hẹn sang tuần tới sẽ làm rõ những vấn đề còn gây tranh cãi nói trên.

 

Lan Hương