1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Nghệ An:

Lời kể của nạn nhân uống nước lá rừng thoát chết

(Dân trí) - “Loại cây mà chúng tôi sắc lấy nước uống có tên dân tộc là Tán Kiêng. Hàng chục năm nay, chúng tôi thường xuyên nấu nước uống mà có sao đâu. Không hiểu sao ngày 1/6 vừa qua, khi uống thì cả gia đình lăn quay ra giữa nhà”.

Ông Vi Văn Dương (48 tuổi) khuôn mặt tái xanh, giọng buồn rũ rượi kể lại câu chuyện ngộ độc sau khi uống nước lá rừng khiến vợ và cháu trai ông mãi mãi lìa đời. “Đúng là một bi kịch rồi, từ nay chẳng dám nữa đâu, mà tôi cũng không hiểu nổi, vì mấy chục năm qua uống có sao đâu, đột nhiên lại bị thế này thì…”, ông Dương nghẹn ngào.

 
Lời kể của nạn nhân uống nước lá rừng thoát chết - 1
Ông Vi Văn Dương suốt ngày đau đớn vật vã, làm cho những người chăm sóc ông cũng khó nhọc để giữ ông. Mỗi lần lên cơn đau, ông lại lăn từ trên giường bệnh xuống đất.

Cũng theo ông Dương, loại cây Tán Kiêng thường mọc ở hai bên bờ sông, suối và người dân thường lấy rễ, cây, cành, lá để nấu nước uống như uống nước chè.

Nhưng ông Dương cũng kể rằng, trưa ngày 1/6, cả gia đình ăn cơm xong uống nước nấu từ cây Tán Kiêng. Vào buổi cơm chiều hôm đó, gia đình ăn thêm cả món thịt chó và biểu hiện ngay sau đó là đi tiểu nhiều, đau đầu, buồn nôn, đi ngoài… không chịu được. Ngay lập tức, anh em hàng xóm đưa họ đi cấp cứu tại BV huyện Quỳ Châu. Đến sáng ngày 2/6, vợ ông Dương là bà Lương Thị Hoa (47 tuổi) và cháu nội Vi Văn Tiến (21 tháng tuổi) đã chết.
 
Lời kể của nạn nhân uống nước lá rừng thoát chết - 2
Anh Tiên vẫn trong tình trạng sức khỏe yếu, suốt ngày mắt lim dim...

Còn ông Dương, con trai Vi Văn Tiên và con dâu Vi Thị Thìn được chuyển xuống cấp cứu tại BV Đa khoa Nghệ An. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy: 3 bệnh nhân đều có biểu hiện gan ngộ độc dẫn tới suy gan cấp, hủy hoại tế bào gan và thận suy.

Trao đổi với báo giới chiều ngày 3/6, bác sỹ Vũ Ngọc Lân - Trưởng khoa hồi sức cấp cứu, BV Đa khoa Nghê An cho biết, đến thời điểm này (3/6) cả ba bệnh nhân đã dần tỉnh táo lại, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy họ đang lâm vào tình trạng nặng hơn.

Với người bình thường, men gan ở mức độ thường là dưới 35 SRTT đơn vị, nhưng khi nhập viện cả 3 người đều ở trên mức 100 SRTT đơn vị và kết quả xét nghiệm mới nhất vào buổi chiều 3/6 cho thấy men gan của 3 bệnh nhân Dương, Tiến và Thìn đã vượt lên ngưỡng 1.800 SRTT đơn vị.

Theo bác sỹ Lân, kết quả trên chứng tỏ quá trình hủy hoại tế bào gan vẫn đang diễn ra và tính mạng của 3 nạn nhân vẫn hết sức nguy kịch.

Hiện tại ông Vi Văn Dương, luôn có những biểu hiện vật vã đau đớn bởi những tế bào gan đang bị hủy hoại. Cộng thêm cái chết của vợ và cháu trai cũng là một nguyên nhân khiến tình trạng bệnh càng nặng hơn. Hai vợ chồng Vi Thị Thìn và Vi Văn Tiên sau cú sốc mất con trai cũng suy sụp, tuy nhiên tình trạng của họ không nặng như ông Vi Văn Dương.
 
Chị Thìn nước mắt giàn giụa, nói đứt đoạn: “Khổ thân con tôi, cháu nó đang nhỏ sao ma rẫy lại bắt nó đi sớm thế, nó đã làm gì nên tội đâu. Đến nỗi con mất, cha mẹ cũng không được tiễn đưa con về nơi an nghỉ cuối cùng, cũng chẳng được nhìn mặt con lần cuối…Sao ông trời lại bắt vợ chồng tôi và con cái, cha mẹ phải xa cách thế này…”.
 
Lời kể của nạn nhân uống nước lá rừng thoát chết - 3
Chị Vi Thị Thìn nói sảng liên tục

Bác sỹ Vũ Ngọc Lân cho biết thêm: “Đây là lần đầu tiên một vụ ngộ độc kiểu này xuất hiện ở tỉnh Nghệ An. Nguyên nhân gây nên ngộ độc có phải do thịt chó hay không thì chưa dám chắc, vì các yếu tố trong cơ thế của 3 bệnh nhân chưa thấy biểu hiện gì liên quan. Còn việc gia đình ông Dương dùng loại cây Tán Kiêng nấu nước để uống thì chúng tôi không rõ về ngọn nguồn gốc tích loại cây này…”.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của 3 người đang rất yếu và sẽ phải điều trị ít nhất một tháng, nhưng tiến triển phải khả quan từng ngày, thì mới dám chắc rằng họ thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Nguyễn Duy