1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Nghệ An:

Lấy chồng được 4 ngày, thấy không hợp nên ăn lá ngón tự vẫn

(Dân trí) - Chị P. sau khi lấy chồng được 4 ngày, về nhà ở chung thấy không hợp nhau, chị P đã lên rừng hái lá ngón ăn để kết liễu đời mình.

Cây lá ngón được cho là thần chết dễ tìm thấy ở vùng rừng núi xứ Nghệ. Và không ít nam thanh nữ tú, rồi những người lớn ở vùng sâu, vùng xa của xứ Nghệ vì nhiều chuyện không ra gì cũng tìm đến cái chết bằng cách ăn lá ngón. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Cây lá ngón được cho là "thần chết" dễ tìm thấy ở vùng rừng núi xứ Nghệ. Và không ít nam thanh nữ tú, rồi những người lớn ở vùng sâu, vùng xa của xứ Nghệ vì nhiều chuyện không ra gì cũng tìm đến cái chết bằng cách ăn lá ngón. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Tối 1/3, ông Lầu Bá Trừ - Chủ tịch UBND xã Nậm Càn cho PV Dân trí biết, trên địa bàn mới xảy ra sự việc đau lòng nói trên. Theo ông Trừ, thì sự việc xảy ra vào khoảng 12h, ngày 28/2 tại bản Huồi Khe (xã Mường Ải - Kỳ Sơn).

Vào thời gian trên, chị Xồng Y P. (18 tuổi, trú bản Huồi Khe, xã Mường Ải) cùng chồng là anh Thò Bá N. (19 tuổi, trú bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, Kỳ Sơn) đi về nhà ngoại (ở bản Huồi Khe) để chơi.

Khi hai vợ chồng (anh N. và chị P. mới cưới nhau được 4 ngày-PV) về nhà ngoại chơi không hiểu thế nào, một phần suy nghĩ nông cạn nên chị P. đã viết một lá thư tuyệt mệnh rồi lên rừng hái lá ngón ăn tự kết liễu đời mình. Khi biết sự việc, mọi người đàng ngoại cùng anh N. cấp cứu chị P. nhưng đã quá muộn. Chị P. đã chết sau khi ăn lá ngón.

Chiều cùng ngày, chị P. được anh N. đưa về nhà chồng làm thủ tục ma chay, chôn cất theo phong tục địa phương.

“Chị P. và anh N. mới cưới nhau được 4 ngày thôi. Hôm 28/2, cả hai vợ chồng anh N. về nhà ngoại ở Mường Ải để tạ lễ ông bà thì xảy ra sự việc đau lòng đó. Tôi cũng có nghe gia đình anh N. kể lại là cô con dâu trước khi chết có viết một lá thư ngắn gọn với nội dung đơn sơ, đại khái là do lấy chồng không được như mong muốn, bây giờ bỏ cũng không được nên không thiết sống nữa, nên đã ăn lá ngón tự vẫn”, ông Trừ cho biết.

Cũng theo ông Trừ, gia đình anh N. có bố là ông Thò Vả Mềnh (50 tuổi) trú ở bản Thăm Hín (xã Nậm Càn, Kỳ Sơn) không có nghề nghiệp, gia đình nghèo; N. là người con thứ 3 của ông Mềnh.

“Hằng năm trong các cuộc họp dân chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các ông bố bà mẹ, các nam thanh nữ tú, các cháu học sinh về việc không được ăn lá ngón, dù có việc gì đi chăng nữa. Lá ngón là một độc dược, cho nên ăn vào nếu không được cứu sớm, không được phát hiện thì tử vong ngay”, ông Trừ cho biết thêm.

Cây lá ngón có tên khoa học là: Gelsemium elegans Benth, thuộc họ Mã tiền (Loganiaceae) mọc nhiều nơi ở vùng đồi núi. Cây có hoa vàng rất đẹp nhưng lại có độc tính mạnh, dễ gây ngộ độc chết người. Khi ngộ độc người bị nôn mửa, hôn mê, giãn đồng tử, ngạt hô hấp, các cơ bị mềm nhũn, đau bụng dữ dội, chảy máu dạ dày, ruột…

Nguyễn Duy