1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lao Bảo “nóng bỏng” trâu bò nhập lậu!

(Dân trí) - Gỗ lậu vừa lắng xuống, nhiều hộ dân trên địa bàn thị trấn Lao Bảo (Quảng Trị) và các xã lân cận lại lao vào loại hàng lậu mới: trâu bò. Hàng ngày, hàng trăm con trâu bò vượt sông SêPôn “chui” qua cửa khẩu Lao Bảo bằng đường tiểu ngạch để vào đất Việt.

Vào thời điểm này, lúa hè thu ở Thái Lan, Lào… đã thu hoạch xong, trâu bò được những nông dân nước bạn bán với giá rẻ từ 4 - 5 triệu kíp (tiền Lào)/con (khoảng 8 - 10 triệu tiền Việt) cho những hộ dân ở Lao Bảo mua lậu đưa về qua các đường tiểu ngạch.

Cứ thế những hộ dân sống dọc sông SêPôn trở thành những ông chủ lớn chuyên thu mua trâu bò từ Lào mang về Việt Nam còn một số đồng bào dân tộc PaCô, Vân Kiều trên địa bàn được thuê chăn dắt trâu bò cho các đối tượng buôn lậu.

Bến sông SêPôn ở bản Ktup là “điểm nóng” của trâu bò nhập lậu. Số trâu bò đưa về mỗi lần lên tới hàng trăm con được tập kết vào những bãi chăn thả trong các làng Tân Kim, Duy Tân, xã Tân Thành. Tại đây những lán trại “dã chiến” đã được lập trước đó để chờ vỗ béo.

Theo chân Tam, một tay buôn trâu bò có tiếng ở làng Tân Kim, chúng tôi tận mắt chứng kiến cảnh trâu bò được đưa qua sông một cách công khai, ồ ạt. Bên ánh đèn pin loang loáng, vài chục con trâu bò “đổ bộ” khiến bụi bay mù mịt cả một đoạn đường sát sông.

Tam cho biết, trâu bò được lùa qua sông chủ yếu vào buổi tối từ 20 - 21h. Điều này lý giải vì sao tại bến sông SêPôn chúng tôi “phục kích” suốt cả ngày mà vẫn không thấy trâu bò được lùa qua trong khi tại bản Ktup, dấu chân trâu bò đã cày nát con đường liên thôn!

Sau khi trâu bò qua cửa khẩu sẽ được những đối tượng buôn lậu tập kết vào các bãi tại trung tâm Thương mại Lao Bảo, các sân bóng, lán trại trong làng để vỗ béo một thời gian trước khi “gả bán” cho các thương lái ở các tỉnh phía bắc.

Các lái buôn thường thuê đồng bào dân tộc chăn dắt với tiền công khoảng 100 - 150.000 đồng/ngày cho khoảng 50 con trâu, bò. Cứ độ một tuần, hàng chục chuyến xe tải mang các biển số các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh… lại vào tận các thôn bản thu mua trâu bò.

Lao Bảo “nóng bỏng” trâu bò nhập lậu! - 1
  

Trâu bò được tập kết vỗ béo ở những bãi chăn thả trong
làng Duy Tân.

Ông Nguyễn Thành T, chủ buôn trâu ở khóm Duy Tân, cho hay: “Trâu bò mua về mỗi chuyến khoảng 50 - 70 con. Sau khi vỗ béo bán, trừ đi tất cả các chi phí mỗi con cũng lãi khoảng 1 - 2 triệu đồng. Tùy theo từng thời điểm mà các thương lái đặt mua số lượng nhiều hay ít!”

Theo ông T, số trâu bò được tập trung bán ở một số bản như: Mường Noòng, bản Phường, Kleang… trên đất Lào (không loại trừ cả bò Thái Lan “quá cảnh” sang Lào). Bò ở nước bạn có đặc điểm là cao lớn (500 - 700 kg/con), màu lông vàng nhạt hơn so với bò ở Việt Nam, khi đưa về đều có đánh dấu vạch trắng, đỏ trên sừng.

Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, số trâu bò trên tuyệt nhiên không được kiểm dịch trong khi đó hàng ngày, ngoài xuất đi các tỉnh, một lượng lớn được giết mổ tại địa phương làm tăng nguy cơ gây dịch lở mồm long móng cho số trâu bò bản địa và sức khoẻ của người dân vì thế cũng bị đe doạ nghiêm trọng!

Vào một lò mổ di động ở xã Tân Thành, chúng tôi gặp M, một thương lái chuyên thu mua trâu bò nhập lậu về giết mổ được biết, bình quân một ngày lò này “hóa kiếp” từ 4 - 5 con. Thịt chủ yếu được cung cấp cho các hộ dân trên địa bàn thị trấn Lao Bảo, Khe Sanh và các nhà hàng đặt mua.

“Trâu bò ở đây đều được kiểm dịch cặn kẽ cả, làm gì có dịch. Dân ở đây ăn hàng ngày có can chi mô?!” - M thản nhiên cho biết. Việc giết mổ trâu bò mang lại một nguồn thu nhập lớn nên chỉ trong một thời gian ngắn đã có hàng chục lò giết mổ “di động” thi nhau “mọc” lên!

Dư luận băn khoăn về tình trạng trâu bò “chui” qua cửa khẩu một cách ồ ạt với số lượng khá lớn như thế nhưng ngành chức năng ở Lao Bảo lại đang hết sức lúng túng. Trả lời câu hỏi này ông Bùi Thanh San, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Lao Bảo cho biết: “Chúng tôi chỉ kiểm soát hàng hóa qua hai bên cánh gà cửa khẩu. Số lượng trâu bò nhập lậu theo các đường tiểu ngạch không thuộc trách nhiệm của hải quan”.

Mặc cho số trâu bò lậu được tập kết với số lượng lớn và khá công khai ở những bãi cỏ, lán trại… trên khắp địa bàn thị trấn, ông San vẫn khẳng định: “Từ 30/7 đến nay, hải quan cửa khẩu Lao Bảo chưa bắt được vụ vận chuyển trâu bò lậu nào”.

Vũ Như