1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

An Giang:

Làm rõ dư luận về cặp “ngọc quý” phát sáng

Gần đây, hàng trăm người từ khắp nơi đổ xô về chùa Tà Pol ở xã Lương Phi (Tri Tôn, An Giang) để tận mắt nhìn hai mẫu vật (chưa rõ chất liệu) phát quang mà nhiều người cho là ngọc quý.

Làm rõ dư luận về cặp “ngọc quý” phát sáng - 1

Mẫu vật phát sáng được cho là ngọc quý.

 

Nhặt ngọc dưới gò mối…

 

Khi chúng tôi đến chùa tìm hiểu vấn đề này, bà Nèang Bét (72 tuổi), người được xem là chủ chùa Tà Pol, cho biết cách nay khoảng tám tháng, trong lúc công nhân đang đào đất để xây rào bảo vệ gò mối trong chùa thì phát hiện mảnh vải gói hai viên giống như đá hình tròn để trong một cái hộp vuông bằng cây.

 

Chiếc hộp và mảnh vải có vẽ hình, viết chữ Khmer đều mục nát. Theo quan sát của chúng tôi thì mẫu vật cho là ngọc to bằng quả trứng gà. Một viên có màu trắng, viên còn lại lấm tấm đen. Khi đưa ngọc ra dưới nắng nó phát quang.

 

Bà Bét giới thiệu bà là cháu đời thứ năm của đức Phật Trùm (tức ông Tà Pol, người xây chùa), một trong bốn vị Phật trong hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương.

 

Nghe đồn rằng trước khi ông Phật Trùm viên tịch, kỷ vật ông để lại là hai viên ngọc quý. Cặp ngọc này hơn 200 năm tuổi. Xưa nay bà Bét chưa hề biết ngọc nhưng bà chắc chắn đó chính là ngọc quý do ông Phật Trùm ban cho.

 

Bà Bét kể nhiều người từ khắp nơi đổ về xem ngọc quý. Mới đây, có một đoàn người từ TPHCM đi xe du lịch đến chùa gạ mua ngọc quý nhưng bà Bét không bán. “Đây là kỷ vật của Phật cho tôi. Tôi để thờ chứ không bán” - bà Nèang Bét nói.

 

Thực hư cần làm rõ

 

Bà Bét cho biết chuyện bà nhặt được ngọc chưa thông báo đến chính quyền, không hiểu sao dân tứ xứ lại biết tin và ùn ùn kéo đến xem.

 

Thượng tọa Châu Sơn Hy, trụ trì chùa Sà Lôn (cạnh chùa Tà Pol), nhận định: “Xứ này rất nghèo nên khả năng có ngọc chôn giấu dưới đất là rất thấp. Có thể đó là một vật phát quang được đưa từ bên ngoài vào chùa rồi dựng chuyện lên để thu hút khách, lôi kéo tín đồ đến cúng bái”.

 

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Việt Hiệp, Bí thư Huyện ủy Tri Tôn, cho biết chưa biết gì về việc phát hiện cặp ngọc quý ở chùa Tà Pol. Ông Hiệp sẽ yêu cầu chính quyền xã Lương Phi kiểm tra, báo cáo lại sự việc.

 

Thiết nghĩ các cơ quan chuyên môn cũng cần sớm vào cuộc giám định, làm rõ. Chính quyền địa phương cũng cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời, tránh tình trạng mê tín dị đoan, đồn đoán,… nhằm thu lợi bất chính.

 

Theo Vĩnh Sơn

Pháp Luật TPHCM