1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kẻ xâm hại bé gái 12 tuổi đã bỏ trốn

Ngay khi phát hiện cháu L.T.T.T đau bụng là do <a href="http://dantri.com.vn/suckhoe/2007/7/186300.vip">cái thai 18 tuần tuổi chết lưu</a>, cơ quan chức năng đã liên hệ tìm ông H.Đ.T (SN 1952) - người chú dượng bị tình nghi là “tác giả” của bào thai - nhưng ông này đã trốn khỏi địa phương.

Ông H.Đ.T là chồng bà N.T.N, dì ruột cháu T. Ông bà sống trọ ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM; có một con gái 15 tuổi. Ông bà nuôi cháu T (12 tuổi) từ khi mẹ cháu mất và bố cháu đi bước nữa.

 

Chủ ngôi nhà kể lại: Chiều 2/7, vợ chồng ông T chở cháu T đi bệnh viện vì cháu kêu đau bụng dữ dội. Khi trở về, ông này nói cháu bị u ruột, phải mổ nội soi. Đêm đó, gia đình ông dọn đồ đạc đi ngay.

 

Nhiều người dân sống cùng khu nhà phán đoán, có thể ông T đã phạm tội vào đúng thời gian vợ ông vắng nhà 2 tháng để đi chữa bệnh.

 

Cũng theo người dân thì dì cháu T là một người đàn bà không nghề nghiệp, thần kinh không bình thường, sống dựa vào chồng. Chồng bà trước đây đã từng có vợ và 4 con nhưng bỏ đi theo bà N từ 15 năm nay.

 

Tại cơ quan điều tra, bà N khai không hề biết hành vi bất lương của chồng. Khi thấy cháu T có những biểu hiện khác thường bà mới sinh nghi và đi hỏi lối xóm. Con gái bà cho biết đã nhiều lần bắt gặp cảnh bố “làm bậy” với em nhưng không dám nói vì sợ.

 

Trung tá Lại Văn Mỵ, Phó trưởng Công an phường Hiệp Bình Chánh, cho biết: “Chúng tôi đã hoàn tất quá trình điều tra, lấy lời khai ban đầu của các nhân chứng, người liên quan vụ việc; hoàn tất hồ sơ, chuyển lên công an quận để sớm tiến hành xử lý”.

 

Theo Bích Hà

Người Lao Động