1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hoa mặt trời “nhuộm vàng” đường lên vùng núi Cao Lạng

(Dân trí) - Lên vùng núi Cao Lạng dịp này, du khách sẽ được thỏa thích ngắm những vạt hoa dã quỳ mà bà con người dân tộc Tày nơi đây gọi là hoa mặt trời, đang khoe sắc vàng miên man trong cái nắng mùa đông.

Hoa mặt trời như làm duyên cho những con đường vắt qua đèo cao để tới các điểm du lịch nổi tiếng như Pắc Pó, Bản Giốc (tỉnh Cao Bằng), Thất Khê, Mẫu Sơn, Tam Thanh (tỉnh Lạng Sơn)...

 

Có người nói hoa dã quỳ Tây Nguyên, Đà Lạt chính là do người dân Cao Lạng mang hoa mặt trời quê mình “di thực” khi tới vùng đất mới làm ăn. Điều đó chưa có người kiểm chứng. Song hoa mặt trời ở vùng núi Cao Lạng xứ Bắc hay hoa dã quỳ  ở vùng Tây Nguyên nắng gió quanh năm đều cùng nở dịp cuối năm và có sắc vàng tuyệt đẹp, làm nao lòng bao du khách gần xa.

 

Hoa mặt trời - dã quỳ đang góp phần tạo nên một “đặc sản” du lịch độc đáo cho vùng núi Việt Bắc mỗi khi đông về.
 
Hoa mặt trời “nhuộm vàng” đường lên vùng núi Cao Lạng - 1


Hoa mặt trời “nhuộm vàng” đường lên vùng núi Cao Lạng - 2

Hoa mặt trời “nhuộm vàng” đường lên vùng núi Cao Lạng - 3
 
Hoa mặt trời “nhuộm vàng” đường lên vùng núi Cao Lạng - 4
 
Hoa mặt trời “nhuộm vàng” đường lên vùng núi Cao Lạng - 5
Hoa mặt trời nở vàng dọc đường lên vùng núi Cao Lạng

Hoa mặt trời “nhuộm vàng” đường lên vùng núi Cao Lạng - 6


Hoa mặt trời “nhuộm vàng” đường lên vùng núi Cao Lạng - 7

Các tay máy mê mải với sắc vàng hoa dã quỳ.

 

Phạm Ngọc Bằng