1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu:

Hàng vạn người đổ về lễ Phật Bà đầu năm

(Dân trí) - Hàng vạn người từ khắp nơi đã đổ về vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu, nơi có Quan Âm Phật Đài để vía Phật Bà cầu an năm mới.

Sáng ngày 4/2 (nhằm mùng 5 Tết), theo ghi nhận của PV Dân trí, có rất đông người dân từ khắp nơi đổ về phía ven biển tỉnh Bạc Liêu để đi vía Phật Bà.

Tuyến đường Cao Văn Lầu từ trung tâm TP Bạc Liêu ra phía biển nơi có Quan Âm Phật Đài (thuộc phường Nhà Mát) khoảng 10km người xe ngược xuôi ra vào. Dọc hai bên đường, rất nhiều điểm bán hoa, trái cây, nước suối “mọc” lên để phục vụ người đi vía bà. Theo một số người bán cho biết, từ ngày mùng 1 Tết đến nay, hầu như ngày nào cũng có cả ngàn người đi trên tuyến đường này nên các điểm bán các mặt hàng cúng Phật Bà làm ăn rất được.

Có mặt tại Quan Âm Phật Đài từ hơn 10h sáng nay, PV Dân trí ghi nhận không khí trước, trong khuôn viên Phật Bà hết sức nhộn nhịp. Các điểm giữ xe máy, xe ôtô hầu như đều kín chỗ, có nơi quá tải vì lượng người xe rất đông.

Trong khi đó, gần khu vực tượng Phật Bà lúc nào cũng có hàng trăm người bày trái cây, hoa cúng viếng. Nhiều người ngồi chờ đợi bên ngoài, có người bày cả ra phía xa để cúng vái bà.

Ngồi chờ cúng bà, trò chuyện với PV Dân trí, anh Tân (ngụ huyện Giá Rai, Bạc Liêu) cho biết, vợ chồng anh đi xe máy từ huyện Giá Rai lên TP Bạc Liêu khoảng 50km. “Do biết đi vía bà lúc nào cũng đông người nên vợ chồng tui đi từ rất sớm, vậy mà lên tới đây đã thấy có hàng trăm người đến cúng viếng rồi nên đành ngồi chờ một lát cúng sau. Vợ chồng đi cúng cũng cầu mong bình an, làm ăn được tốt trong năm mới này”, anh Tân chia sẻ.

Bày lễ vật cúng ở tận phía xa tượng Phật Bà, chị Tiền (ngụ tỉnh Cà Mau) vừa cúng xong gặp chúng tôi hỏi thăm, chị cho biết, hai mẹ con chị đi từ nhà lên tới Quan Âm Phật Đài đã gần 10 giờ. “Trời nắng quá nhưng cũng có nhiều người cúng mình không chen gần được nên bày lễ cúng ở xa luôn chứ chờ đợi biết chừng nào mới tới lượt. Cúng sớm còn về vì đường xa lắm chú”, chị Tiền nói rồi vào cúng hai bên ngôi miếu gần đó.

Không chỉ quanh tượng bà đông nghẹt người mà bên trong hai bên ngôi miếu nằm ở bên phải và trái Phật Bà cũng đông kín người cúng vái. Tại đây có bàn ghi xin lễ, xây dựng luôn có người.

Hơn 11h trưa, PV đi vòng quanh khuôn viên Phật Bà một và ghi chận cho thấy, dù trời nắng khá nóng nhưng vẫn có rất đông người đổ về đây để vía bà. Nhiều người cho biết, việc đi vía Phật Bà còn kéo dài đến vài ngày nữa, có khi qua cả tháng Giêng này.

Tuyến đường Cao Văn Lầu ra ngoài Quan Âm Phật Đài luôn đông người xe những ngày đầu năm.
Tuyến đường Cao Văn Lầu ra ngoài Quan Âm Phật Đài luôn đông người xe những ngày đầu năm.

Chật kín người cúng vái xung quanh tượng Phật Bà.

Chật kín người cúng vái xung quanh tượng Phật Bà.
Chật kín người cúng vái xung quanh tượng Phật Bà.

Nhiều người phải cúng từ phía xa do không chen vào được.
Nhiều người phải cúng từ phía xa do không chen vào được.

Chỗ thắp nhang trước hai ngôi miếu gần tượng Bà luôn nghi ngút khói.
Chỗ thắp nhang trước hai ngôi miếu gần tượng Bà luôn nghi ngút khói.

Phát bao để bỏ tiền cúng lấy lộc.
Phát bao để bỏ tiền cúng lấy lộc.

Tiếp nhận cầu an, cầu siêu, cúng dường xây dựng.
Tiếp nhận cầu an, cầu siêu, cúng dường xây dựng.

Người vào, người ra vía bà đầu năm mới tạo không khí sôi nổi cho Quan Âm Phật Đài. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Người vào, người ra vía bà đầu năm mới tạo không khí sôi nổi cho Quan Âm Phật Đài. (Ảnh: Huỳnh Hải)

                                                                                                            Huỳnh Hải