1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Nội vắng lặng ngày nghỉ bù

(Dân trí) - Dù thời tiết ngày hôm nay khá lí tưởng, nhưng nhìn chung các điểm vui chơi của thành phố không đắt khách như những dịp nghỉ Lễ khác. Điểm nổi bật nhất trên các phố phường cũng chỉ là sự vắng lặng hơn hẳn so với các ngày nghỉ bình thường.

Những bến xe buýt vắng người chờ hơn hẳn so với mọi ngày và dĩ nhiên những chuyến xe rời bến khi còn rất nhiều ghế trống. Cảnh đông đúc, chen chúc của các phương tiện trên đường phố cũng biến mất. Bên cạnh việc các cơ quan im ỉm trong ngày nghỉ, một số ít cửa hàng kinh doanh cũng tranh thủ “dưỡng sức” trong dịp này.

Vườn Bách Thú Hà Nội, nơi thường xuyên thu hút các bậc phụ huynh cùng trẻ nhỏ từ các địa phương đến thăm trong các ngày nghỉ lễ, hôm nay cũng chỉ đông đúc hơn ngày thường đôi chút. Các trò chơi tại đây dường như không có gì mới mẻ, trong khi giá cả cũng không hẳn dễ chịu. Đáng nói, giá trông giữ xe bên ngoài vẫn khiến nhiều người khó chịu khi tiếp tục “bảo lưu” mức 5.000đ/lượt, dù dư luận đã phản ảnh rất nhiều lần.
 
Hà Nội vắng lặng ngày nghỉ bù - 1
Cảnh quang quẻ hiếm thấy tại khu vực bến xe Kim Mã, đường Nguyễn Thái Học.

Mấy sân chơi cát trong công viên Lê Nin cũng đón nhận một số gia đình trong nội thành đưa trẻ đến chơi đùa trong buổi sáng hôm nay…

Lượng khách vắng vẻ hơn nhiều so với những dịp nghỉ Lễ khác trong năm như 1/5, 2/9. Dường như nhiều gia đình đã tranh thủ về quê hoặc đi chơi xa trong 3 ngày nghỉ liên tiếp.

Anh Trần Thế Nam (Nghĩa Đô, Cầu Giấy) phân tích, dù lựa chọn địa điểm nào để đi xa trong những ngày này cũng không tránh khỏi cảnh chen chúc, mệt mỏi nên gia đình anh quyết định ở lại Hà Nội. Ngày hôm qua, anh dẫn hai cô con gái nhỏ đến chơi tại công viên Nghĩa Đô, còn hôm nay tiếp tục cho lũ trẻ nghịch cát tại công viên Thống Nhất.
 
Hà Nội vắng lặng ngày nghỉ bù - 2
Sân chơi cát là lựa chọn số 1 của các bé.

Cũng theo anh Nam, hai nhóc nhà anh đã có thời gian sinh sống tại Nhật, rất mê nghịch cát và ở Hà Nội, công viên Thống Nhất cũng là địa điểm lũ trẻ nhà anh mê nhất. Tuy nhiên, anh Nam cũng “hơi tiếc” cho lũ trẻ khi các bãi cát lẫn rất nhiều lá, cọng lá khô mà không được lọc đi.

Ngọc, sinh viên năm thứ 2 khoa Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, nhiều sinh viên trong trường đã đi đền Hùng hoặc một lựa chọn địa điểm xa xa một chút cho những ngày này. Nằm trong số ít những người ở lại, Ngọc cùng một người bạn gái tha thẩn trong công viên Thống Nhất, dùng điện thoại chụp những hình ảnh tại đây…
 
Một số hình ảnh Hà Nội ngày nghỉ... đầu tuần:
 
Hà Nội vắng lặng ngày nghỉ bù - 3
 
Hà Nội vắng lặng ngày nghỉ bù - 4
Hà Nội vắng lặng ngày nghỉ bù - 5
 
Hà Nội vắng lặng ngày nghỉ bù - 6
 
Hà Nội vắng lặng ngày nghỉ bù - 7
 
Hà Nội vắng lặng ngày nghỉ bù - 8
 
Hà Nội vắng lặng ngày nghỉ bù - 9
 
Hà Nội vắng lặng ngày nghỉ bù - 10

Hà Nội vắng lặng ngày nghỉ bù - 11

Tân Thảo