1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Hà Nội: Những vết cắt lạ trên hàng xà cừ đường Lê Duẩn

(Dân trí) - Những ngày gần đây, người dân đi trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) không khỏi bất ngờ khi thấy hình ảnh hàng loạt cây xà cừ cổ thụ bị chém sâu vào thân, ứa nhựa.

Gần như tất cả các cây xà cừ bên đường Lê Duẩn đều bị những vết chém sâu vào thân, cây nhẹ thì tróc vỏ, cây nặng thì ăn sâu vào lớp gỗ, thậm chí có cây còn bị nhiều mảng chém khác nhau quanh gốc. 

Những người dân sống quanh khu vực Công viên Thống Nhất cho biết, hàng xà cừ bị cắt sâu vào thân cách đây khoảng gần một tuần.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội - cho biết, đơn vị này đang cử người đi kiểm tra những vết cắt lạ vào thân cây xà cừ bên đường Lê Duẩn. Ngoài ra, công ty Cây xanh cũng phối hợp với chính quyền địa bàn để xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Theo đánh giá của ông Hưng, những vết cắt đó không ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh trưởng của cây xà cừ. Tuy nhiên, nhìn hàng loạt cây bị thương cùng thời điểm cũng khiến dư luận phải đặt dấu hỏi.

Cây xà cừ bên đường Lê Duẩn bị những vết chém sâu vào thân

Cây xà cừ bên đường Lê Duẩn bị những vết chém sâu vào thân

Gần như tất cả các cây xà cừ bên đường Lê Duẩn đều có những vết cắt

Gần như tất cả các cây xà cừ bên đường Lê Duẩn đều có những vết cắt

Nhựa xà cừ ứa ra từ những vết cắt


Nhựa xà cừ ứa ra từ những vết cắt

Nhựa xà cừ ứa ra từ những vết cắt

Những mảng cắt lớn quanh gốc xà cừ


Những mảng cắt lớn quanh gốc xà cừ

Những mảng cắt lớn quanh gốc xà cừ

Những mảng cắt lớn quanh gốc xà cừ

Một số vết cắt chỉ làm cây xà cừ tróc lớp vỏ bên ngoài, nhưng cũng có vết cắt vào cả lớp gỗ bên trong

Hiện Công


Hiện Công

Hiện Công ty Công viên cây xanh Hà Nội chưa giải thích được lý do vì sao hàng xà cừ bên đường Lê Duẩn bị những vết cắt như vậy. Đơn vị này đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh.

Một số vết cắt có vẻ đã có từ lâu, đang dần khỏi.

Một số vết cắt có vẻ đã có từ lâu, đang dần khỏi.

Thu Trang