1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội náo nức trong ngày đại lễ

(Dân trí) - Kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội và 55 năm Giải phóng Thủ đô, từ sáng sớm nay (10/10), khắp các ngõ phố Hà Nội tưng bừng, náo nức. Người người chen chân về khu vực hồ Hoàn Kiếm và cầu Long Biên để được chứng kiến hai lễ hội lớn.

Hai sự kiện văn hoá, du lịch lớn nhất trong năm của Hà Nội đồng loạt diễn ra trong ngày hôm nay là Lễ công bố năm Du lịch Quốc gia diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và Festival cầu Long Biên.

Ngay từ chiều qua, 9/10, khâu chuẩn bị cho hai sự kiện văn hoá, du lịch lớn của ngày đại lễ đã gần như được hoàn tất. Hồ Hoàn Kiếm tĩnh lặng thường ngày như được “thay da đổi thịt” bởi những chậu hoa cây cảnh rực rỡ sắc màu với đủ mọi kiểu dáng.
 
Phía tượng đài Thái tổ Lý Công Uẩn, một chiếc thuyền rồng lớn đã được dựng lên như tái tạo lại hình ảnh vua Lý năm nào đứng trên thuyền rồng dạo chơi thư thái ngắm thế núi, thế sông mà đặt tên cho mảnh đất này là Thăng Long…
 
Trên phố Lê Lai, Lê Thạch, cổng thành, Khuê Văn Các, khu phố cổ được dựng lên như muốn gợi lại không khí “hồn thiêng núi sông nghìn năm nơi đây..”.
 
Hà Nội náo nức trong ngày đại lễ - 1
Hình ảnh dự kiến của lễ công bố năm du lịch quốc gia tại tượng đài Thái tổ Lý Công Uẩn
 
Lễ công bố năm Du lịch Quốc gia còn có thêm phần hội được dàn dựng công phu mang tên Duyên kỳ ngộ Thăng Long gồm có 5 chương: Thăng Long mở hội thái bình, Giai nhân Hà Thành, Tài tử bốn phương, Hát trống quân và Rước nàng về dinh, Ngàn năm Thăng Long.
 
Sáng sớm nay, cầu Long Biên cũng khác hẳn ngày thường khi bỗng chốc trở thành một cây cầu rồng nhộn nhịp. Có thể thấy ngay lễ hội “Ký ức cầu Long Biên” được trải dài bằng những bài thơ về Hà Nội, những bức ký hoạ cuộc sống sinh hoạt của người Việt Nam đầu thế kỷ 20 trên tấm phông trắng nối từ đầu đến cuối cây cầu. Ở hai đoạn nhịp cầu bị gãy do chiến tranh, BTC cho treo cờ của các quốc gia tham dự Festival và hàng trăm con diều sáo với nhiều hình thù và màu sắc khác nhau…
 
Hà Nội náo nức trong ngày đại lễ - 2
Những nét văn hoá xưa sẽ được tái hiện lại trên cây cầu Long Biên lịch sử

Bắt đầu từ 8h sáng nay, hai lễ hội lớn sẽ chính thức được bắt đầu ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu vực cầu Long Biên với nhiều hoạt động được xâu chuỗi như: triển lãm, biểu diễn nghệ thuật dân tộc, thả diều sáo, thả 500 quả bóng bay, thả 999 ngọn hoa đăng trên sông Hồng…

***

Người Hà Nội vốn bận rộn, tất bật với những cú tắc đường thường ngày, bỗng sống chậm hơn, náo nức hơn trong ngày đại lễ. Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông người nhộn nhịp kéo về khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu vực cầu Long Biên, chờ đợi giờ phút khai mạc của 2 lễ hội văn hoá, du lịch lớn nhất trong năm giữa khí thế của Hà Nội 999 năm lịch sử.

Hiền Hương