1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Giang:

Giết con vì mê tín

(Dân trí) - Một bé gái sơ sinh bị chính mẹ ruột của mình đang tâm giết hại. Một lần nữa tiếng chuông cảnh báo về tệ mê tín dị đoan lại gióng lên khẩn thiết.

Ngày 28/3/2007, Giàng Thị Pà, sinh năm 1985 ở bản Kho Là, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, Hà Giang, sinh được một bé gái rất xinh xắn bụ bẫm. Niềm hân hoan còn chưa kịp lắng xuống, thì 4 ngày sau, Pà kêu đau vùng ngực và bụng.

 

Nghi rằng con mình là “ma ngũ hải”, nó biết làm ma cho Pà bị ốm… Pà gọi chồng là Vừ Mí Và đến và bảo "phải giết nó đi mới khỏi đau đớn trong người".

 

Quá choáng váng trước ý định của vợ, Vừ Mí Và kiên quyết can ngăn vợ, cấm không được làm gì ảnh hưởng đến con gái. Thấy chưa yên tâm, Và chạy vội sang nhà mẹ vợ gần đó, nhờ mẹ Pà sang cùng khuyên ngăn ý định giết con của Pà.

 

Nhưng, khi Và cùng mẹ vợ bước vào cửa nhà mình thì cũng là lúc con gái Và… “mất tích”. Và lao đi tìm xung quanh nhà thì thấy con đang thoi thóp bên đống củi khô. Và cùng mẹ vợ vội đưa con vào nhà để cứu, song không kịp nữa.

 

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé được kết luận  là do ngạt thở. Khi khai báo tại CQĐT, Pà thừa nhận đã tự tay bóp chết con, chỉ vì nghi con mình là  “ma ngũ hải”.

 

Hiện công an tỉnh Hà Giang đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án giết hại bé gái sơ  sinh. Vụ án thương tâm trên xuất phát từ nạn mê tín dị đoan.

 

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng xảy ra một số vụ án có liên quan đến tình trạng mê tín dị đoan.

 

Thái Sơn – Phúc Hưng