1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giết bà chủ nhà trọ vì không được… ăn cơm dừa

(Dân trí) - Ngày 13/4, TAND TPHCM đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Lê Tân Thành (25 tuổi, tại ấp Hiệp Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai) về tội “giết người”.

Giết bà chủ nhà trọ vì không được… ăn cơm dừa - 1
Hung thủ “máu lạnh” Lê Tân Thành trước vành móng ngựa.
 
Theo cáo trạng, cậu học trò Lê Tân Thành lên Sài Gòn học tin học tại trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng. Thành thuê phòng trọ ở tại khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận 9 bà Đặng Thị Ngân (61 tuổi) làm chủ.

 

Trưa ngày 4/2/2008, Thành được bà chủ nhờ chặt giúp 3 trái dừa để lấy nước. Sau khi chặt vỏ dừa xong, Thành xin cơm dừa để ăn nhưng bị từ chối. Từ chuyện nhỏ nhặt này, giữa cậu sinh viên và bà chủ nhà trọ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Bà Ngân sẵn đang ấm ức vì Thành nợ tiền trọ lâu nên tát Thành một cái. Tức giận, Thành lao tới chụp tóc bà Ngân kéo lại, đánh một cái vào mặt…

 

Bị bà Ngân bóp cổ, thành vớ lấy con dao Thái Lan trên bàn rồi một tay bịt miệng để bà Ngân khỏi kêu la, tay còn lại cầm dao cắt ngang cổ nạn nhân. Thấy bà Ngân chưa tắt thở, Thành tiếp tục dùng dao đâm 3 nhát vào cổ, mắt nạn nhân, đồng thời đè lên người bịt miệng, mũi cho đến lúc bà Ngân tắt thở mới thôi.

 

Sau khi gây án, Thành vào nhà tắm rửa, thay quần áo rồi đón xe đến nhà bạn gái chơi. Tối cùng này, Thành đưa bạn gái về nhà trọ chơi như chưa hề có chuyện gì xảy ra thì bị công an tóm gọn.

 

Công Quang - Thu Hà