1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gà lậu tràn biên Lao Bảo

(Dân trí) - Thời buôn gỗ lậu vừa đi qua, Lao Bảo (Quảng Trị) thời gian này lại rộ lên nạn gia cầm lậu tràn qua biên giới. Đội ngũ cửu vạn gỗ sau nhiều tháng “thất nghiệp” giờ trở lại với gà lậu rầm rộ hơn!

Từng bao tải gia cầm, thuỷ cầm được dân cửu vạn vận chuyển qua biên giới bằng đường rừng để tránh cơ quan chức năng. Đội ngũ cửu vạn ở đây chủ yếu là người dân tộc thiểu số thị trấn vì kế mưu sinh mà đành “làm liều”!

Gà được các đầu nậu thu mua rồi tập kết ở các bản, làng dọc sông Sê Pôn (địa phận nước Lào), sau đó thuê cửu vạn gùi qua biên giới. Ngang nhiên hơn, các đầu nậu còn trực tiếp thu mua gia cầm ở các xã, huyện trên đất Lào nằm sát biên giới làm cho tình hình buôn lậu gia cầm càng khó kiểm soát.

Các loại gia cầm, thuỷ cầm lậu về đến thị trấn sẽ được các chủ kinh doanh thu mua đem ra các chợ quanh vùng này để bán. Mặc dù không có sự kiểm dịch nào từ các cơ quan thú y, song hàng này gà lậu vẫn nườm nượp chảy qua biên giới.

Người dân ở thị trấn Khe Sanh, Lao Bảo, nhất là các hộ kinh doanh vẫn thờ ơ, coi thường dịch cúm H5N1. Tại xã Tân Long nhiều người dân vẫn ngang nhiên mua bán giết mổ gia cầm. Chợ xép ở ngã ba Tân Long là địa bàn diễn ra cảnh tấp nập mua bán hơn cả.

Vào một “quầy” bên đường bà chủ mời chào: “Mua gà đi chú ơi! Gà này mua trong bản đó thịt chắc lắm”. Thấy tôi ngập ngừng, bà xởi lởi: “Chú sợ dịch cúm à? Ôi dào! dịch ở tận Vĩnh Linh chứ có mô mà lên thấu đây”.

Tại chợ Khe Sanh, cảnh mua bán cũng không kém phần nhộn nhịp. Do đây là chợ đầu mối nên số hộ kinh doanh mua bán gia cầm khá đông. Một người dân ghé qua trả giá một hồi rồi mua liền 2 con gà mổ sẵn: “Về nấu cho chín là được, có dịch đâu mà sợ”!

Bà chủ quán luôn mồm nói là gà đã được kiểm dịch song, theo sự quan sát của chúng tôi, tuyệt nhiên không thấy dấu kiểm dịch nào của cơ quan thú y.

Không chỉ ở chợ Khe Sanh mà ngay chợ thương mại Lao Bảo và nhiều chợ xép ở trên địa bàn thị trấn Lao Bảo vẫn vô tư buôn bán, giết mổ gia cầm nhập lậu.

Ông Lê Cảnh Đoạt, Chủ tịch UBND xã Tân Long lo lắng: “Mặc dù ở thị trấn vùng biên này chưa xảy ra dịch cúm gia cầm. Tuy nhiên, tình trạng người dân ngang nhiên vận chuyển, mua bán và giết mổ gia cầm như hiện nay thì thật đáng lo ngại. Đây là vấn đề nan giải đặt ra cho các cơ quan chức năng”.

Trong khi cả nước đã có 10 tỉnh thành bị dịch cúm, người dân ở thị trấn vùng biên này vẫn chưa thực sự ý thức được dịch cúm gia cầm ngày một nguy hiểm hơn, thì cảnh gà lậu tràn biên vẫn diễn ra hàng ngày.

Duy Phiên