1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Đột nhập xóm “nhà sàn” trên.... mặt nước

(Dân trí) - Những ngôi nhà gần giống như nhà sàn ấy được dựng trên mặt nước mà chủ nhân của chúng là những người dân nghèo “rớt mùng tơi”, sống ở những khu làng chài không có đất ở. Người dân Huế gọi là là “xóm nhà chồ”.

Đột nhập xóm “nhà sàn” trên.... mặt nước - 1
Toàn cảnh một "xóm nhà chồ"
 
Ở Huế, những “xóm nhà chồ” như thế tồn tại từ nhiều năm nay. Đa phần họ là những ngư dân làng chài có hoàn cảnh khó khăn hoặc những cặp vợ chồng mới cưới, cùng không nghề nghiệp và cùng nghèo. Họ ra đây “lập nghiệp” với nghề chài lưới trên sông.

 

Ở làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế, những ngôi “nhà chồ” được người dân dựng lên sinh sống sau cuộc di dân từ khu vạn đò An Truyền. Theo chị Hồ Thị Hà (22 tuổi), khu vực này có gần 30 “nhà chồ”, đa phần là những người dân nghèo, không đất ở. Mỗi “nhà chồ” thường có tuổi thọ 3-5 năm, được dựng lên bằng cọc tre và những miếng tôn chắp vá.

 

“Để làm được một căn “nhà chồ” mất khoảng 15 - 20 triệu đồng. Cứ vài năm phải sửa một lần. Như nhà tui, vừa mới làm được hơn 3 năm đã phải sửa lại vì cọc tre đã mục, không thể đứng vững nữa...” - chị Hà nói.

 

Cái dễ nhận thấy và chung nhất ở các “xóm nhà chồ” là sự nghèo túng, nhếch nhác và ô nhiễm môi trường. Những ngôi nhà được dựng ngay trên mặt nước, họ sinh hoạt bằng thứ nước ấy rồi cũng thải mọi thứ ra dòng nước ấy. “Dân ở đây sống quen rồi nên cũng chẳng nghĩ ngợi chi. Mà có nghĩ ngợi thì làm răng thay đổi được cuộc sống. Biết hồi mô họ mới có được nhà ở mới đây?” - ông Đặng Thương, người dân ở thôn An Truyền trăn trở.
 

Đột nhập xóm “nhà sàn” trên.... mặt nước - 2


Đột nhập xóm “nhà sàn” trên.... mặt nước - 3


Đột nhập xóm “nhà sàn” trên.... mặt nước - 4


Đột nhập xóm “nhà sàn” trên.... mặt nước - 5


Đột nhập xóm “nhà sàn” trên.... mặt nước - 6

Mỗi ngôi nhà đều có cầu thang tre dẫn lên
 
Đột nhập xóm “nhà sàn” trên.... mặt nước - 7
Buổi trưa bố mẹ đi đánh bắt cá không về, cậu bé này lục nồi cơm nấu từ sáng để ăn.

Đột nhập xóm “nhà sàn” trên.... mặt nước - 8

Quán bán hàng giải khát kèm dịch vụ điện tử duy nhất của "xóm nhà chồ".
 

Vương Hoàng