1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đoàn cứu trợ phường 13 trở lại Đà Nẵng

(Dân trí) - Vừa lo an táng xong cho <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2006/10/146525.vip">12 cán bộ tử nạn</a> trên đường đi cứu trợ, chị Ngụy Thị Phương Thảo, nhà tài trợ chính và các cán bộ đoàn phường 13 quận Phú Nhuận (TPHCM) đã tất tả đến với người dân vùng bão Đà Nẵng.

Hơn 800 suất quà tặng, mỗi suất trị giá 120.000 đồng đã được trao cho những gia đình bị thiệt hại nặng sau cơn bão Xangsane tại 3 quận Thanh Khê, Sơn Trà và Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

 

Tại buổi trao quà cứu trợ cho người dân tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, bà con đã dành một phút tưởng niệm và tri ân những người đã khuất.

 

Chị Đặng Thị Chiến (ở tổ 30, khối An Tân, An Hải Bắc, 3 con nhỏ, chồng chết trong bão, nhà hư hại nặng nề) không cầm được nước mắt khi nhận quà từ tay bà Phương Thảo:

 

“Hay tin đoàn cứu trợ của phường 13 bị nạn, bà con tụi tui ai cũng bàng hoàng. Tui thấy mình sao mà khổ quá, lại còn làm khổ đến người khác nữa. Đêm nằm, nhớ chồng, thương con, lại nghĩ đến những gia đình vì thương mình mà nay cũng phải chịu cảnh khổ như mình, thiệt tình tui không sao ngủ được!”.             (Theo Vietnamnet)

Đoàn cứu trợ cũng đã thực hiện di nguyện của anh Hoàng Cao Vân, nguyên cán bộ đoàn phường 13, trao 100 suất quà cứu trợ cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 6 tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, quê vợ của anh Vân.

 

Chị Ngụy Phương Thảo thay mặt nhân dân phường 13 quận Phú Nhuận đóng góp lại số tiền 10 triệu đồng đã bị mất trong chuyến xe cứu trợ bị nạn hỗ trợ cho 3 gia đình có người bị nạn trong cơn bão dựng lại nhà cửa đã bị sập hoàn toàn.

 

“Lá rách đùm lá nát”, những người đi cứu trợ vốn cũng nghèo khó vẫn nóng lòng đến với đồng bào miền Trung sau cơn bão kinh hoàng Xangsane và tử nạn. Chuyến xe cứu trợ định mệnh và tấm lòng vàng của những người đã khuất sẽ là dấu ấn khắc ghi trong lòng những người dân vùng bão thành phố Đà Nẵng với sự tri ân sâu sắc nhất.

 

Khánh Hiền