1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điều “đọng lại” sau Festival hoa Đà Lạt 2010

(Dân trí) - Cũng có nắng, cái gió của cao nguyên, có những không gian hoa rợp sắc màu lễ hội… Festival hoa Đà Lạt 2010 khép lại sẽ vẫn còn đọng trong lòng du khách những cung bậc cảm xúc khác nhau của lễ hội hoa lớn nhất cả nước này.

 
Điều “đọng lại” sau Festival hoa Đà Lạt 2010 - 1

Lần đầu tiên xuất hiện trong một dịp Festival hoa nhưng Phiên chợ hoa không tạo được tính mới mẻ so với lần đầu tiên vào năm 2008.

 

Khác hẳn với 2 kỳ Festival trước những chỉ có những túm hoa lẻ tẻ trên những cung đường thì Festival hoa lần này là những cung đường hoa, không gian hoa, tượng hoa, phiên chợ hoa, cúp hoa… lan tỏa lòng người. Và chính vì vậy là không khó gì để trong lễ hội lần này, nhiều kỷ lục về hoa nhất đã được thiết lập như tượng hoa lớn nhất, cúp hoa lớn nhất, bức tranh hoa lớn nhất, đôi rồng hoa lớn nhất, bình hoa lớn nhất…

 

Nếu điểm nhấn của lễ hội chính là 6 không gian hoa rực rỡ sắc màu với nhiều loài hoa lần đầu tiên được đưa ra trưng bày cùng với nắng, gió để du khách thưởng lãm. Không gian hoa hồ Xuân Hương trên đường Bà Huyện Thanh Quan dài gần 1km trong những ngày qua thu hút hàng nghìn lượt khách đến thưởng lãm, chụp hình kỷ niệm. Với các hình hài được thiết kế ngộ nghĩnh như cối xay gió, cánh quạt, khuôn chữ… đặc biệt là con ong hoa đeo gùi như những cô sơn nữ của cư dân Lạch lên rừng hái hoa về nhà.

 

Cũng trong không gian hoa này, lần đầu tiên du khách chiêm ngưỡng sự tinh tế với biệt danh “người làm xiếc trên hoa” của nghệ nhân Mười Lời. Để ghi nhớ những công lao của người nông dân đã gắn bó với nghề trồng và lai ghép hoa ở Đà Lạt này, BTC đã dành nguyên một khoảng không với 100 cây Đào má hồng được nghệ nhân Mười Lời lai ghép giữa đào Nhật Tân và Mai Anh Đào Đà Lạt.

 

Ngoài ra tại không gian hoa khác như đường Hồ Tùng Mậu  - Trần Quốc Toản, phố hoa Lê Đại Hành…cũng được tạo nên những nghệ thuật hoa đường phố khá ấn tượng. Chỉ có 2 không gian hoa là khu biệt thự Trần Hưng Đạo và ốc đảo Bích Câu là nơi ít thu hút du khách nhất vì sự lạc lõng về địa điểm cũng như chưa tạo được tính mới mẻ trong lòng du khách.

 

Với phố ngập tràn sắc hoa như vậy, người dân và  BTC chưa bao giờ thấy du khách lại đổ về Đà Lạt với số lượng lớn như mấy ngày qua. Tình trạng kẹt xe, cháy phòng khách sạn, không có bến đổ xe… là những minh chứng cho sự khởi đầu cho một thay đổi của lễ hội hoa lần này trong những lần trước đó. 
 
Điều “đọng lại” sau Festival hoa Đà Lạt 2010 - 2

Không gian hoa bên hồ Xuân Hương là “điểm nhấn” trong Festival hoa lần này thu hút hàng nghìn lượt khách thưởng lãm thích thú
 

Tuy nhiên, vẫn phải nhìn nhận thực tế rằng, nếu không gian hoa là một trong những điểm mới của Festival hoa 2010 lần này được nhiều du khách thích thú và khen ngợi thì hầu hết những chương trình xuyên suốt 4 ngày của lễ hội điều có tính lặp lại, không có tính đổi mới và cuốn hút du khách vì sự nhàm chán.

 

Ngoài các chương trình truyền thống “cần phải có” trong mỗi dịp lễ hội như khai mạc hoành tráng, Hội chợ thương mại…thì hầu hết các chương trình như Diễu hành xe đạp hoa, triểm lãm hoa-sinh vật cảnh, chinh phục Langbiang, hội rượu vang…điều xuất hiện tại các lần Festival hoa trước. Lần đầu tiên xuất hiện trong 1 kỳ Festival hoa nhưng 115 gian hàng không thu hút được đông đảo du khách, thậm chí xét về tính chất hoạt náo như một phiên chợ hoa thì có vẻ phiên chợ hoa lần này còn “kém xa” sự chú ý so với phiên chợ hoa lần đầu tiên vào năm 2008.

 

Chương trình “Điểm hẹn tình yêu” trước thềm Festival có vẻ gây được nhiều sự chú ý của du khách với ý nghĩa chương trình ngay trong lòng TP tình yêu. Thế nhưng theo nhìn nhận của chúng tôi thì chỉ có 27 cặp tham gia, nhưng không phải là người đăng ký về tính độc thân, kiếm tìm người yêu…như nội dung chương trình đưa ra mà là phần lớn là sinh viên của trường các trường ĐH ở Đà Lạt được “chữa cháy” vào “phút 89” cho có người tham gia…

 

Bài, ảnh: Hà Huy Vũ