1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Đi nhặt ve chai, một học sinh bị sóng cuốn trôi

(Dân trí) - Đang nhặt những vỏ chai nhựa nổi dập dềnh sát bãi biển, bất ngờ sóng biển dâng cao cuốn trôi một học sinh lớp 7.

Sáng nay (3/10) cháu Hoàng Thị Loan (học sinh lớp 7, trường THCS Diễn Trung, hiện Diễn Châu, Nghệ An) cùng anh trai và 3 người bạn rủ nhau ra khu vực bờ biển xóm 14, xã Diễn Trung để nhặt ve chai kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Thấy nhiều chai nhựa dập dềnh sát mép nước nên Loan lội ra để nhặt. Bỗng một con sóng lớn ập đến cuốn Loan ra xa.

Thấy em chới với và bị nước cuốn ra xa, anh trai của Loan là Hoàng Văn Mạnh lao ra và chụp được tay của Loan. Do sóng đánh rất mạnh nên Hoàng Văn Mạnh cũng bị sóng xô ngã phải buông tay Loan và may mắn được một người bạn đi cùng kéo lên bờ.
 
Đi nhặt ve chai, một học sinh bị sóng cuốn trôi - 1
Người dân cùng chính quyền địa phương có mặt tại khu vực nơi cháu Loan bị nạn
 
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền xã Diễn Trung phối hợp với người nhà nạn nhân đã tổ chức lực lượng dùng lưới tìm kiếm. Tuy nhiên đến 16h chiều nay thi thể em Loan vẫn chưa được tìm thấy. Được biết mấy ngày hôm nay khu vực ven biển Nghệ An có mưa to, biển động và sóng lớn. Sóng đã cuốn theo rất nhiều chai, lọ vào bờ biển Diễn Trung nên có nhiều người lớn và cả trẻ em bất chấp nguy hiểm kéo nhau ra đây nhặt ve chai.

Hiện nay chính quyền địa phương và gia đình cháu Hoàng Thị Loan vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể của nạn nhân.
 
Nguyễn Duy - Quang Anh