1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đầu xuân, đạp vịt… lấy "hên"

(Dân trí) - Ngày mồng 2 Tết, đội thuyền vịt trước mặt công viên Hai Bà Trưng (TP Huế) đã quá tải vì lượng khách đăng ký đạp vịt đầu năm lấy hên tăng đột biến.

Trước đó, chiều mồng 1, đội thuyền vịt này cũng đã “cháy hàng” khi khách đến liên tục. Đa số khách đến đạp vịt ngoài ngắm cảnh thì phần lớn để cầu nguyện niềm may mắn đầu xuân.

Đầu xuân, đạp vịt… lấy "hên" - 1

Khách tấp nập lên xuống bến đăng ký đạp vịt

Đôi bạn Quang - Hà vừa mới đạp vịt xong vui vẻ tâm sự “Đầu năm, sau khi xông đất trên chùa, chúng em ra sông Hương đạp vịt để lấy hên. Thuyền vịt rất hay, đạp phải phối hợp cả hai người. Đi giữa sông tận hưởng không khí mát mẻ, vừa có dịp thổ lộ những điều muốn nói trong năm mới”.


Đầu xuân, đạp vịt… lấy "hên" - 2

Một đôi bạn trẻ vui vẻ khi đạp vịt đầu năm lấy hên

Anh Lê Quang Minh, nhân viên phục vụ thuyền vịt ở đây cho biết, đội có 6 người phải hết công suất để phục vụ khách, trung bình mỗi người thu nhập 300.000 - 400.000đ/ngày, gấp 5 lần ngày thường.

 

Những chiếc thuyền vịt dễ thương xuôi dòng sông Hương làm cho không khí Tết ở Huế thêm sôi nổi, tăng thêm số lượng điểm vui chơi giải trí cho người dân và du khách.

Đầu xuân, đạp vịt… lấy "hên" - 3
"Vịt tràn đầy" trên sông Hương ngày tết

 Đại Dương

 

Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011