1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đào Nhật Tân khóc, quất Tứ Liên cười

(Dân trí) - Đào Nhật Tân đã nở hết quá nửa. Những vườn đào còn nửa tháng nữa mới Tết đã “bung” đỏ thắm trong cái nắng hanh hao. Trong khi đó, quất năm nay lại “vượng thế”, đang sẵn sàng một vụ Tết bội thu.

Đào đón Tết sớm

 

Từ xa đã thấy sắc đào đỏ hồng dọc con đường đê ngoài bãi Nhật Tân. Cả đào thế lẫn đào cành đang độ rực rỡ. Cách Tết còn cả nửa tháng, thế nhưng chỉ còn lác đác đếm trên đầu ngón tay những vườn đào còn cơ hội đón xuân.

 

Vườn đào nhà Mật - Tới có hơn 100 gốc, hầu hết mới bắt đầu xuất hiện những chấm trắng dọc cành. Bà chủ vườn chỉ một số cây đã điểm vài bông hoa nở giải thích, đó là những cây giống 45 ngày (bung hoa 45 ngày sau khi tuốt lá). Còn những cây giống 60 ngày thì phải vài ba hôm nữa mới tròn nụ. Như vậy là vừa độ Tết.

 

Nhưng vườn chủ yếu là đào thế, hầu hết là để cho thuê, khách đã đặt trước khoảng 30-40%, giá trung bình 2-2,5 triệu đồng/cây. Chị Tới cũng ước chừng đào năm nay có thế đắt hơn tương đối vì lượng “cung” năm nay ít đi nhiều so với năm trước. Đào Phú Thượng coi như mất trắng, diện tích trồng ở Nhật Tân cũng bị thu hẹp mà hầu hết đào lại nở sớm.

 

Những vườn đào kế tiếp nhà Mật - Tới thì đang mong đến đỏ mắt cho trời rét lạnh trở lại, hi vọng còn vớt vát lại đôi chút. Vườn đào nở tươi roi rói mà gương mặt chủ vườn ai cũng lầm lì, chẳng thiết nói. Ước chừng số đào lỡ nở trước vụ thu hoạch lên tới 70%.

 

Đào Nhật Tân khóc, quất Tứ Liên cười - 1
 Người trồng đào đành cưa cành, ghép mắt chuẩn bị cho vụ sau từ bây giờ.

 

Nhiều vườn đào chắc vừa căng biển tên vườn, giới thiệu các dịch vụ mua bán, cho thuê thì hầu hết các gốc đào đã nở ráo. Nhà trông đào đóng cửa im ỉm, chủ vườn không thấy bóng, chắc khó lòng đứng nhìn hàng trăm gốc đào thế giá trị, thành quả lao động cả năm bung nở trước vụ thu dăm bảy ngày.

 

Ở một số vườn đào khác, ba bốn người đang tập trung cưa bỏ những cành đào đã đến độ tàn, ghép mắt mới, bôi vôi, bó lại nilon, chuẩn bị cho vụ sang năm. Công việc này lý ra quá nửa tháng giêng, sau vụ hoa chơi tết mới bắt đầu phải làm.

 

Ngay từ đầu làng, đã thấy đào từ nơi khác chở về tập kết trên chính đất đào Nhật Tân. Nhiều người chép miệng: “Tết chắc đào vẫn đầy đường thôi, tất nhiên giá có thể lên, nhưng chất lượng thì…” Mỗi hộ dân trồng đào Nhật Tân xót xa nhìn hàng chục, hàng trăm triệu đồng đội nón ra đi.

 

Quất báo bội thu

 

Quất Tứ Liên đã lên lộc mơn mỏn, quả vàng óng khắp các vườn. Người trồng quất chỉ còn đôi chút e ngại trời mưa lớn, kéo dài trong những ngày tới sẽ ảnh hưởng đến mùa bội thu của mình.

 

Chủ vườn Hằng - Cường hồ hởi, 40% trong số hơn 200 cây quất trong vườn nhà đã có khách đặt. Quất năm nay đẹp, sẵn, người bán cũng thuận mà người mua cũng dễ chọn.

 

Đào Nhật Tân khóc, quất Tứ Liên cười - 2
 Quất Tứ Liên năm nay "trúng", lá, lộc đẹp, đầy sức sống. (Trong ảnh: Cây quất thế giá hơn 1 triệu đồng trong vườn nhà Nhị - Ngoạn).

 

Trong vườn nhà Nhị - Ngoạn, khách đang “tăm” một đôi quất thế. Những cây lộc đứng, tán cân được nhiều người lựa. Anh Nguyễn Gia Nhị, chủ vườn, hào hứng cho biết, quất năm nay đẹp, lá, lộc rất tốt, đầy sức sống. Chỉ có điều, thời tiết khô hanh quá nên quả có phần nhỏ hơn năm ngoái đôi chút.

 

Vườn nhà anh Nhị có hơn 200 gốc quất, một nửa là quất thế, giá trung bình 300.000-500.000đ/cây. Những cây quất thế to, đẹp trong vườn có thể hơn 1 triệu đồng. Còn những cây quất tán tròn mini, giá khá “mềm”: 70.000-80.000 đồng/cây.

 

Theo người chủ vườn này, giá quất năm nay cũng chỉ tương đương năm ngoái. Nếu giá có cao hơn thì cũng chỉ lên đôi chút.

 

Hiện tại, những khách kỹ tính tìm đến tận các vườn để “nhắm” trước đã tương đối. Và sẽ không thiếu quất đẹp để phục vụ nhu cầu của mọi người, mọi nhà. Quất Tứ Liên đang chào đón một mùa thu hoạch “mát tay”.

 

Phương Thảo - Cấn Cường