Gia Lai:

Đáng yêu những “A Kay” theo mẹ xuống phố "buôn" Tết

(Dân trí) -Dù mới vài tháng tuổi, nhưng những em bé J’Rai, Bahnar cũng đã được mẹ địu đi lang thang khắp các con đường để mưu sinh ngày cuối năm.

Mới chừng vài tháng tuổi nhưng các em bé đã phải theo cha, mẹ xuống phố bán những bó rau, chùm sung, quả rứa để mua Tết về cho gia đình. Mặc cho phố phường ồn ào, náo nhiệt người người bán/mua, tiếng xe chạy inh ỏi nhưng những em bé tuổi còn quá nhỏ ẫn cứ ngủ ngon lành trong lòng cha mẹ. Còn những em bé lớn hơn vài tháng thì ngơ ngác nhìn quanh cảnh xung quanh đầy ngạc nhiên.

Mặc cho phố phường ồn ào, náo nhiệt, em bé này vẫn ngủ ngon lành trên tay mẹ.
Mặc cho phố phường ồn ào, náo nhiệt, em bé này vẫn ngủ ngon lành trên tay mẹ.

Anh Tin (trú làng Jut, xã Ia Dêr, TP Pleiku, Gia Lai) cho biết, cô bé đang ngủ trên người anh là cô con gái thứ 2, tròn 5 tháng tuổi. Hai vợ chồng anh đi xuống chợ Lớn bán sung, dứa nên mang theo con đi: “Vợ chồng mình đi bán quả sung và dứa để mua bánh kẹo về ăn Tết giống người Kinh. Mỗi ngày bán được khoảng vài chục nghìn thôi”, anh Tin chia sẻ.

Em bé này ngơ ngác với đôi mắt đầy tò mò nhìn phố phường
 
Em bé này ngơ ngác với đôi mắt đầy tò mò nhìn phố phường
Em bé này ngơ ngác với đôi mắt đầy tò mò nhìn phố phường

Giữa phố phường đông đúc, cảnh người người chen nhau nhích từng bước đi chợ mua sắm, nhưng người ta vẫn thấy thảnh thơi khi bắt gặp hình ảnh những ông bố, bà mẹ địu con lang thang bán những chùm sung, quả dứa cho mọi người mua bày bàn thờ, mâm ngũ quả.

 
Cuộn tròn trong chiếc địu.
Cuộn tròn trong chiếc địu.
Cuộn tròn trong chiếc địu.

Thiên Thư