1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Khánh Hòa:

Dân khổ vì đường xói lở kinh hoàng

(Dân trí) - Đường vào khu sản xuất Hố Mây (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đang bị xói lở nghiêm trọng sau đợt mưa lũ vào đầu tháng 11 vừa qua. Chuyện người dân bị ngã dẫn đến chấn thương, hư hỏng xe cộ… không phải là chuyện hiếm trên con đường huyết mạch dẫn lên bình nguyên Hố Mây.

Đường lên khu sản xuất nông sản ở Khánh Hòa xói lở nghiêm trọng

Ngày 22/11, PV Dân trí đã có mặt trên đoạn đường xói lở dẫn vào khu sản xuất Hố Mây (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Đây là con đường huyết mạch dẫn lên bình nguyên Hố Mây, nơi có khoảng 300 ha diện tích gieo trồng các cây “chủ lực” của huyện này như: xoài, chuối, điều, ngô, mì…

Đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng nằm trên địa phận thôn Trung Hiệp 2, xã Cam Hiệp Bắc (huyện Cam Lâm). Theo UBND xã Cam Hiệp Bắc, sau đợt mưa lũ vào hồi đầu tháng 11 thì đường vào bình nguyên Hố Mây bị sạt lở nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã Cam Hiệp Bắc đã tiến hành kiểm tra, báo cáo UBND huyện Cam Lâm xin kinh phí sửa chữa để việc đi lại, sản xuất của người dân thuận lợi.

Trong khi chờ kinh phí sửa chữa, UBND xã Cam Hiệp Bắc đã phát động người dân cùng tham gia sửa đường. Tuy nhiên, việc sửa chữa này chỉ tạm thời tạo lối đi nhỏ cho người đi bộ hoặc xe máy.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, đoạn đường bị xói lở đất đá ngổn ngang, xuất hiện các hố sâu lớn, các ta-luy bên đường bị xé toang, các mương - cống thoát nước bị hư hại nghiêm trọng. Do đường gần như tan nát, ông Phạm Duy Linh (50 tuổi, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) đi xe máy rất chậm, có những đoạn ông phải dắt bộ và thậm chí ngã chúi do dốc, đá gồ ghề. Ông Linh là một trong số cả trăm hộ dân có diện tích gieo trồng ở khu sản xuất Hố Mây.

“Tôi có 6 ha xoài ở khu sản xuất Hố Mây và một ngày phải lên xuống 2 lần nên rất khổ sở. Trước đây, khi đường mới bị xói lở, một người đi xe máy thì 2-3 người đẩy, còn việc vận chuyển hàng hóa thì không được, chỉ đưa những thuốc men thiết yếu rất nhẹ lên thôi”, ông Linh nói như mếu.

Tương tự, ông Phan Thanh Tiệm (50 tuổi, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm) cho biết, không ít người đã bị té ngã, bị thương nhẹ từ ngày đoạn đường xảy ra sạt lở do mưa lũ. “Hiện nay có sửa lại đôi chút thì cảm thấy cũng dễ đi hơn, còn trước đó người dân bị ngã, hỏng xe thường xuyên. Một số người có hàng nhẹ thì người ta gánh xuống”, ông Tiệm cho hay.

Dân vật vã trên con đường vào khu nông sản bị xói lở kinh hoàng

Trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp Bắc (huyện Cam Lâm), cho biết, đoạn đường bị xói lở là đoạn “đất cứng hóa” dẫn lên khu sản xuất Hố Mây. Theo ông Thành, ở bình nguyên Hố Mây, không chỉ có dân của xã mà còn có dân lân cận trong huyện như xã Cam Hải Tây, Cam Hòa, Cam Hiệp Nam, thị trấn Cam Đức…

“Trước mắt chúng tôi đã huy động xe múc múc đất ở sườn núi đổ qua cho phẳng, bề ngang khoảng 1 mét cho người dân đi. Đường này huyện đã có quyết định xây dựng, nâng cấp với kinh phí trên 3 tỷ đồng nhưng chưa triển khai do chưa có vốn”, ông Thành cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trí Tuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm, thừa nhận, đường vào khu sản xuất Hố Mây bị sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Huyện đã khảo sát, tổng hợp thiệt hại nhưng kinh phí sửa chữa rất lớn, huyện phải kiến nghị tỉnh hỗ trợ. Trước mắt, đã yêu cầu xã khắc phục tạm thời, cảnh báo an toàn cho người dân.

Viết Hảo