1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đàn khỉ do bà lão chăm sóc trên đảo Hòn Trà được chuyển "nhà mới"

Quốc Triều

(Dân trí) - Đàn khỉ quý hiếm trên đảo Hòn Trà (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ được di dời đến Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai).

Ngày 11/8, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị sẽ di dời đàn khỉ trên đảo Hòn Trà (huyện Bình Sơn) đến Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Qua khảo sát, đàn khỉ có 8 con, thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB. Nhiều năm qua, đàn khỉ được bà Nguyễn Thị Chất chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đàn khỉ do bà lão chăm sóc trên đảo Hòn Trà được chuyển nhà mới - 1

Đàn khỉ vàng sống trên đảo Hòn Trà hơn 8 năm qua (Ảnh: Quốc Triều).

Sở NN&PTNT Quảng Ngãi cho biết Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng, địa phương liên quan và chuyên gia linh trưởng thuộc Trung tâm GreenViet thực hiện di dời đàn khỉ.

Kế hoạch di dời được chia thành nhiều bước, đáng chú ý là bước thực hiện bẫy, bắt đàn khỉ. Việc này được thực hiện đồng thời theo 2 phương pháp là đặt bẫy kết hợp với trộn thuốc mê vào thức ăn.

Trước khi bẫy khỉ, sẽ thông báo, tuyên truyền người dân không cho khỉ ăn trong 3 ngày để khỉ bị đói, dễ dẫn dụ khỉ đến vị trí bố trí thức ăn. Sau đó, đặt bẫy ở những khu vực khỉ thường xuất hiện.

Đồng thời, sử dụng thức ăn trộn thuốc mê cho khỉ trưởng thành ăn. Đợi đến lúc khỉ ngấm thuốc mê sẽ sử dụng các dụng cụ bắt khỉ phù hợp, đảm bảo sự tổn thương ở khỉ là thấp nhất. Sau khi bắt, đàn khỉ ở Hòn Trà được di dời về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi, việc di dời đàn khỉ quý hiếm tại đảo Hòn Trà nhằm tạo điều kiện cho đàn khỉ tiếp tục sinh trưởng, phát triển trong môi trường sinh thái tự nhiên. Điều này giúp ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột giữa đàn khỉ và con người, ngăn chặn nguy cơ bị săn bắn, bẫy, bắt trái phép.

Đàn khỉ do bà lão chăm sóc trên đảo Hòn Trà được chuyển nhà mới - 2

Bà Nguyễn Thị Chất mang thức ăn cho đàn khỉ trên đảo Hòn Trà (Ảnh: Quốc Triều).

Như Dân trí phản ánh, hơn 8 năm trước, đàn khỉ vàng quý hiếm về đảo Hòn Trà nơi cửa sông Trà Bồng trú ngụ. Thấy đàn khỉ đói, bà Nguyễn Thị Chất mua thức ăn mang sang đảo cho đàn khỉ .

Suốt 8 năm qua, ngày nào bà Chất cũng lặn lội chèo thúng mang thức ăn qua đảo Hòn Trà. Nhiều người dân địa phương cũng chung tay hỗ trợ thức ăn cho bà lão nuôi đàn khỉ.