1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Khánh Hòa:

Dân đảo Nha Trang quay cuồng trong cơn khô khát

(Dân trí) - Đó là thực tế đang diễn ra từ nhiều năm qua tại đảo Trí Nguyên (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa) mỗi khi vào mùa nắng nóng. Do không có nước máy, người dân phải thức dậy từ 1-2 giờ sáng rồi “xúm” nhau vào cái giếng sâu hơn 30m để “chắt” nước.

9h sáng, sau chuyến đò ngang, PV Dân trí đã có mặt tại đảo Trí Nguyên và chứng kiến người dân trên đảo đang đối mặt với cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Cả đảo có 4 cái giếng đào, nhưng có đến 3 giếng nguồn nước nhiễm mặn, cạn trơ đáy… nên coi như bỏ không. Đảo Trí Nguyên hiện còn mỗi cái giếng nằm trên địa bàn tổ dân phố 2 là có nước, nhưng mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến “chắt” nước khiến giếng này luôn trong tình trạng “chạm” đáy.

Cảnh hàng chục người dân đủ các thành phần từ các cụ cao niên, trẻ em, đàn ông, đàn bà, thanh thiếu niên… “quây” quanh cái giếng sâu hơn 30m nằm giữa khu dân cư để múc, bơm, chắt từng gàu nước là hình ảnh không còn xa lạ với người dân trên đảo. Bà con sinh sống trên đảo Trí Nguyên cho hay, do thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, nhiều hộ gia đình phải thức dậy 1-2 giờ sáng để đi múc nước.

Đảo Trí Nguyên, Nha Trang
Đảo Trí Nguyên, Nha Trang

Bà Dương Thị Thanh Thế (63 tuổi), một người dân sống lâu năm trên đảo cho biết: “Mỗi ngày nhà tui dùng 4 thùng (mỗi thùng 10 lít) để tắm, giặt nhưng nước giếng luôn bị cạn nên rất khó để có thể kiếm được. Do vậy, vào thời điểm này, tui xài nước hà tiện lắm!”. Theo bà Thế, đây là thời điểm thiếu nước sạch trầm trọng nhất trong năm vì đang mùa nắng. Cơn “khô khát” tạm lắng xuống vào tháng 9, tháng 10 khi có nước mưa.

Chị Nguyễn Thị Sa mang ra giếng hàng loạt dụng cụ chứa nước như: can nhựa, thùng, chậu… nhưng đứng đợi từ sáng đến trưa mới chỉ “chắt” được một thùng nước, loại 15 lít. “Mỗi ngày gia đình dùng khoảng 10 thùng, nhưng nước không có phải đợi để chắt từng mo như vậy đó”, chị Sa ngao ngán nói.

Đảo Trí Nguyên, Nha Trang
Đảo Trí Nguyên hiện còn 1 cái giếng có nước, nhưng mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến “chắt” khiến giếng luôn trong tình trạng “chạm” đáy

Theo phản ảnh của người dân, nước múc ở giếng trên đảo chỉ phục vụ cho việc tắm giặt, sinh hoạt vì nguồn nước bị nhiễm mặn, còn nước để ăn, uống phải đi mua. Mỗi khối nước chở từ đất liền ra đảo có giá 70.000-80.000 đồng/khối, đối các hộ sinh sống ở trên đỉnh đồi, dốc cao thì giá nước có thể dao động từ 100.000-200.000 đồng/khối.

Ông Nguyễn Minh Ngọc (tổ trưởng tổ dân phố 1, đảo Trí Nguyên), cho biết đảo Trí Nguyên cách đất liền chưa đầy 1km, phương án lâu dài để giải quyết tình trạng thiếu nước là kéo đường ống đưa nước sạch ra đảo.

“Việc thiếu nước sinh sạch trên đảo đã tái diễn từ nhiều năm qua và chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với cấp trên nhưng đến nay chưa được giải quyết. Ở tổ dân phố chúng tôi, cứ 3 tháng họp một lần và đến buổi họp thì người dân lại đem chuyện thiếu nước ra kêu ca, phản ánh. Qua đây, mong muốn các cấp lãnh đạo xem xét, giải quyết để bà con có nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt”, ông Ngọc nói.

Được biết, đảo Trí Nguyên có 3 tổ dân phố với hơn 650 hộ, hơn 3.000 nhân khẩu. Người dân trên đảo chủ yếu sống bằng nghề đi biển, nuôi trồng thủy hải sản… nên cuộc sống còn rất nhiều khó khăn.

Đảo Trí Nguyên, Nha Trang
Bà Dương Thị Thanh Thế (63 tuổi), một người dân sống lâu năm trên đảo ngao ngán phản ánh cảnh thiếu nước.

Chắt nước đến từng giọt cuối cùng...
"Chắt" nước đến từng giọt cuối cùng...

Giếng luôn trong tình trạng cạn đáy.
Giếng luôn trong tình trạng cạn đáy.

Do thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, nhiều hộ gia đình phải
thức dậy 1-2 giờ sáng để đi múc nước.
Do thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, nhiều hộ gia đình phải thức dậy 1-2 giờ sáng để đi múc nước.

Viết Hảo