Cuộc sống mưu sinh trong đêm lạnh kỷ lục ở Hà Nội

(Dân trí) - Đêm 30/12, nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu, có lúc xuống dưới 10 độ C, đạt mức kỷ lục trong vòng hơn mười năm qua, nhưng nhiều người lao động vẫn phải làm việc thâu đêm mặc cái lạnh cắt da cắt thịt.

Cuộc sống mưu sinh trong đêm lạnh kỷ lục ở Hà Nội

Cuộc sống mưu sinh trong đêm lạnh kỷ lục ở Hà Nội - Ảnh 2.

Đêm 31/12, nền nhiệt tại Hà Nội xuống dưới 10 độ C, những người làm nghề xe ôm, bảo vệ... phải đốt lửa để để cùng sưởi ấm.

Cuộc sống mưu sinh trong đêm lạnh kỷ lục ở Hà Nội - Ảnh 3.

“Lạnh như muốn cắt da cắt thịt chú ạ, tuy nhiên kể cả nền nhiệt xuống dưới 10 độ, hay nắng nóng 40 độ thì chúng tôi vẫn phải hoàn thành công việc”, chị Lô Thị Vân, công nhân Công ty môi trường và đô thị Hà Nội, chia sẻ.

Cuộc sống mưu sinh trong đêm lạnh kỷ lục ở Hà Nội - Ảnh 4.

12h đêm, tại phố Trần Duy Hưng (Hà Nội), công nhân vẫn miệt mài với công việc trong giá lạnh.

Cuộc sống mưu sinh trong đêm lạnh kỷ lục ở Hà Nội - Ảnh 5.

Càng về khuya, trời càng lạnh hơn, những hàng xôi rong vẫn tranh thủ hoạt động.

Cuộc sống mưu sinh trong đêm lạnh kỷ lục ở Hà Nội - Ảnh 6.

"Thời tiết quá lạnh nhưng vì mưu sinh nên vẫn phải đi bán hàng, sung sướng gì đâu", chị Tình (57 tuổi), bán hàng rong ở Hà Nội, chia sẻ.

Cuộc sống mưu sinh trong đêm lạnh kỷ lục ở Hà Nội - Ảnh 7.

Những người vô gia cư quấn chăn ngủ ngoài trời ở khu vực gần bến xe Mỹ Đình.

Cuộc sống mưu sinh trong đêm lạnh kỷ lục ở Hà Nội - Ảnh 8.

Một nhóm bạn trẻ, quyên góp quần áo cũ, chăn, gối… tặng cho người vô gia cư.

Cuộc sống mưu sinh trong đêm lạnh kỷ lục ở Hà Nội - Ảnh 9.

Quần áo ấm, chăn, đồ dùng cá nhân được quyên góp chủ yếu thông qua Facebook, tập kết và phân loại, sau đó nhóm tình nguyện đi khắp các tuyến phố để trực tiếp trao cho người vô gia cư.

Cuộc sống mưu sinh trong đêm lạnh kỷ lục ở Hà Nội - Ảnh 10.

“Thực ra, nhóm mình không thuộc tổ chức từ thiện nào. Mỗi ngày, trên đường đi làm về muộn, mình bắt gặp những người vô gia cư nằm co ro dưới gầm cầu. Hiện tại, thời tiết ở Hà Nội rét đậm, rét hại, nên chúng mình đã lên mạng xã hội kêu gọi mọi người có quần áo cũ, chăn, gối, gửi tặng họ”, bạn Phan Diệu Hương, thành viên nhóm thiện nguyện, chia sẻ.

Cuộc sống mưu sinh trong đêm lạnh kỷ lục ở Hà Nội - Ảnh 11.

Giấc ngủ trên đường phố đêm đông của người vô gia cư.

Quân Đỗ