1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cửa hàng hải sản “bốc mùi” vì bị niêm phong

(Dân trí) - Gần 10 ngày nay, nhiều hộ dân ở ngõ Thái Thịnh 1 (Hà Nội), phải sống trong cảnh ô nhiễm, luôn phải bịt mũi, bịt mồm vì mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ một quầy cửa hàng chuyên bán đồ hải sản ngay đầu ngõ ra vào…

Gần 3 tạ hải sản bị thối rữa

Có mặt tại ki ốt bán đồ hải sản này, chúng tôi cũng phải bịt mũi, bịt miệng vì mùi tanh, thối nồng nặc vô cùng khó chịu. Nhiều người dân trong ngõ cho biết, có việc đi qua cửa hàng này, ai cũng phải bịt mũi, bịt mồm, rồi nhiều người đã làn đơn phản ánh lên UBND phường Thịnh Quang nhưng không nhận được hồi âm.

Được biết, đây là cửa hàng kinh doanh mặt hàng hải sản tươi sống của chị Nguyễn Thị Oanh. Chị đã thuê ki ốt này gần 7 năm nay. Bẵng đi một thời gian, người dân thấy cửa hàng này bị phường niêm phong, hàn bịt kín khiến không ai có thể vào được.

Sau đó vài ngày, người dân bắt đầu cảm nhận được mùi khó chịu bốc ra từ trong quầy hàng, qua mỗi ngày, mùi càng nồng nặc hơn.

Mãi đến chiều qua, 15/7, cán bộ phường Thịnh Quang mới cho người xuống hiện trường kiểm tra, phá niêm phong, phá cửa sắt để kiểm tra mùi hôi từ đâu. Cán bộ phường cũng như những người dân chứng kiến vô cùng ngạc nhiên, khi cửa vừa bị phá tung, mùi thối càng bốc lên mạnh hơn từ những thùng, giá đựng cua, ghẹ đang thối rữa.
 
Theo chị Oanh, chủ cửa hàng, thời điểm cửa hàng bị niêm phong có khoảng 3 tạ hải sản tươi sống các loại, từ tôm, cua, mực, ghẹ…

Niêm phong bằng cách hàn kín

Chị Oanh bức xúc: “7 năm nay, chị buôn bán ở đây rất thuận chèo xuôi mái. Nhưng chẳng hiểu sao, mới đây, UBND phường Thịnh Quang đột ngột ra quyết định thu hồi lại cửa hàng. Ban đầu phường ra thông báo, tiến hành niêm phong bằng giấy, rồi đột nhiên họ cho người xuống hàn bịt kín cả cửa hàng khiến không ai có thể ra vào được. Chúng tôi tìm đủ mọi cách nhưng không dám “phá cửa” để cứu hàng của mình. Gần 3 tạ hải sản tươi sống các loại trị giá khoảng 20 triệu đồng để trong thùng lạnh từng ngày bị thối rữa. Tiền bạc vừa đổ sông, đổ biển, tôi còn bị nhiều người dân mắng, chỉ trích vì mùi khó chịu từ quầy hàng của mình”.

Giải thích nguyên nhân vì sao niêm phong bịt kín cửa hàng trong khi còn đồ hải sản tươi sống, để hậu quả chúng bị thối rữa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, sinh hoạt của người dân quanh khu vực này gần 10 ngày qua, ông Nguyễn Tiến Hòa - Chủ tịch UBND phường Thịnh Quang bày tỏ, việc niêm phong cũng là do kiến nghị của cử tri không nên cho thuê cửa hàng để tránh ùn tắc giao thông khu vực này.

Ông Hoà cho biết, năm 1994, UBND phường cho xây dựng một loạt ki ốt tại đầu ngõ Thái Thịnh 1 với mục đích là tạo kinh phí hoạt động cho các đoàn thể của phường và nộp ngân sách Nhà nước. Giá cho thuê với mức từ 800.000 đồng đến 1.400.000 đồng/tháng/1 cửa hàng. Tuy nhiên, gần đây theo kiến nghị của cử tri, yêu cầu phường thu hồi các cửa hàng cho thuê trên nhằm tránh gây ùn tắc cho khu vực ngõ.

Vì thế, ngày 16/6, UBND phường đã thực hiện niêm phong (bằng giấy và đóng dấu của UBND phường). Đến ngày 23/6, phường cho người đến cửa hàng hàn chặt cánh cửa sắt, nội bất xuất, ngoại bất nhập mà “quên” không kiểm tra nên không biết cửa hàng vẫn còn đồ tươi sống.

Còn về việc người dân phản ánh hơn 1 tuần nay về tình trạng hôi thối, phường biết nhưng chưa kịp xử lý vì tuần qua cán bộ UBND phường “bận” đi... nghỉ mát.

Sau khi đề nghị chủ cửa hàng nhanh chóng dọn đống đồ hải sản thối rữa để người dân không còn phải ngửi mùi tanh thối, để “đền bù” thiệt hại cho khổ chủ, ngay trong chiều qua, lãnh đạo phường Thịnh Quang lại làm biên bản bỏ việc niêm phong, rồi ký hợp đồng mới để cho chị Oanh thuê lại cửa hàng trên.

Ngọc Linh