1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Thanh Hóa:

Cụ bà đơn côi tiết kiệm tiền lo hậu sự

(Dân trí) - Gần 80 tuổi nhưng hơn nửa cuộc đời, bà cụ phải sống trong cảnh cô đơn. Mỗi ngày bà cụ phải tiết kiệm từng đồng để mai này khi nằm xuống chòm xóm có tiền lo hậu sự…

Ngày giáp Tết, câu chuyện về bà cụ nghèo sống trong cảnh đơn côi tiết kiệm tiền để mai này lo hậu sự khiến người nghe không khỏi chạnh lòng thương cảm. Bà là Nguyễn Thị Thái, ở thôn Nhuệ, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), 78 tuổi, hơn nửa đời sống thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ dột nát… 


Người dân trong thôn thường gọi bà là “bà Thái cô đơn”. Căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ của bà chẳng có thứ gì quý giá, ngoài chiếc giường và một bộ bàn ghế nhựa. Bà kể, khi còn trẻ bà cũng từng lập gia đình nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi không ở bên bà được bao lâu, người chồng đã bỏ bà mà đi khi hai người chưa kịp có con. Kể từ đó, bà Thái ở một mình cho đến tận bây giờ.

Khi còn trẻ, hàng ngày bà Thái làm ruộng kiếm ăn, ai thuê gì làm đó. Nay tuổi bà đã cao, sức khỏe ngày một yếu, đôi mắt bà ngày càng mờ đi, nên khoảng 10 năm nay, bà Thái chỉ quanh quẩn ở nhà, sống nhờ vào sự giúp đỡ của bà con hàng xóm và số tiền chính sách của Nhà nước cho người già cô đơn không nơi nương tựa. 

Với số tiền Nhà nước hỗ trợ, bà Thái phải chắt chiu từng đồng để làm sao trang trải cho đủ cuộc sống hàng ngày của mình. Từ tiền đong gạo, mua thức ăn, tiền mua thuốc… đều từ khoản tiền này mà ra. 

Chính vì thế cuộc sống của bà cụ vô cùng khó khăn. Thương hoàn cảnh của cụ, bà con hàng xóm mỗi người chung tay giúp đỡ bà được phần nào hay phần đó. Người cho bà cân gạo, bó rau, người cho bà con cá, miếng thịt để bà lấy thức ăn qua ngày. Mỗi khi có ai cho bà đồng tiền nào, bà lại tiết kiệm một phần để mai này có việc cần dùng. 

"Tết gần đến nhưng với bà điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tết đến gia đình nào cũng có con cháu sum vầy, bà thì không, nên chẳng mong Tết đến. Giờ trời cho sống được ngày nào hay ngày đó, mong sao khi chết có tiền lo hậu sự không phải cô đơn như lúc sống là vui rồi", bà cụ chia sẻ. 
 
Thái Bá