1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Hà Tĩnh:

Cụ bà 90 vẫn góp sức giúp con cháu bê tông hóa giao thông nông thôn

(Dân trí) - Ở tuổi 90 cụ Đặng Thị Liềm vẫn cùng bà con trong xóm cầm cuốc xẻng tham gia chiến dịch bê tông hóa giao thông nông thôn. Cụ chính là tấm gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.


Cận cảnh cụ Liềm độ tuổi 90 vẫn khỏe khoắn xúc cát, đẩy xe làm giao thông nông thôn
 

Lọt thỏm giữa đám đông người dân đang tất bật, hối hả đổ từng mẻ bê tông cuối cùng trong chiến dịch bê tông hóa những con đường đất trong xóm Vạn Thành này là cụ bà "răng chiếc còn chiếc mất". Cụ lao động hăng hái như thanh niên trong làng.

Nhìn cụ Liềm làm việc không ai có thể tin năm nay cụ đã bước sang tuổi 90. Suốt hàng tiếng đồng hồ, hết xúc từng ven cát, cụ lại tham gia đẩy từng xe cò đá nặng 30- 40kg đổ vào máy trộn. Công việc nào cụ cũng làm một cách trọn vẹn, thi thoảng lại nở nụ cười thật tươi.

Trưởng xóm Vạn Thành Đặng Văn Kiệm không dấu được vẻ tự hào khi nói về tinh thần trách nhiệm của cụ Liềm đối với phong trào xây dựng quê hương. "Trong chiến dịch giao thông nông thôn lần này xóm thống nhất đưa ra mức đóng góp chung cho các hộ, người già như cụ Liềm được miễn ngày công.

Gia đình còn khó khăn lắm, tuổi đã cao rồi, nhưng ngoài việc đi đầu trong đóng góp, cụ Liềm vẫn xung phong ra lao động cùng với con cháu. Khuyên cụ ở nhà, hoặc nếu ra đây cũng chỉ ngồi chơi chứng kiến con cháu làm đường, nhưng cụ không nghe. Cụ khiến con cháu chúng tôi xúc động lắm. Cụ là tấm gương sáng của bà con trong xóm nghèo này”- ông Kiệm xúc động nói.
 
Tâm sự với Dân trí, cụ Liềm cho biết động lực để cụ cùng hòa mình với con cháu trong chiến dịch bê tông hóa giao thông, đó là cụ muốn được cùng con cháu "đặt dấu chấm hết" cho những con đường đấy lầy lội tồn tại suốt hàng chục năm trời. “Mẹ tuổi già rồi, nhưng mẹ vẫn đóng góp, mẹ muốn chút công sức của mình để con cháu mình sau này không phải khổ sở đi lại trên những con đường đất nữa” - cụ Liềm hồ hởi nói.
Cụ bà 90 vẫn góp sức giúp con cháu bê tông hóa giao thông nông thôn
Cụ Liềm trở thành tấm gương sáng trong phong trào giao thông nông thôn ở xóm Vạn Thành, xã Cẩm, Nhượng

Cũng vì động lực ấy mà cụ Liềm bảo, cụ lao động không biết mệt, không biết đến tuổi tác của mình, còn sức, còn sống được ngày nào cụ sẽ còn đóng góp  cho quê hương.

Nhìn những bước chân, những giọt mồ hôi lăn trên trên khuôn mặt của cụ bà 90 tuổi này, mới hiểu được mới hiểu được vì sao những con đường đất lầy lội đã gần như biến mất ở xóm nghèo Vạn Thành để nhường chỗ cho những đường bê tông sạch đẹp. Tinh thần của cụ đã lí giải vì sao xóm chài còn nhiều khó khăn đang thay da đổi thịt từng ngày.

Văn Dũng - Huy Thái