1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Cổng bảo tàng nặng hàng tấn đổ sập ngay trước mặt đoàn du khách

(Dân trí) - Cơn gió to kèm lốc xoáy đã khiến cổng tạm của Bảo tàng văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đổ sập trước sự hốt hoảng của người dân và du khách tới tham quan.

Trưa 18/2, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, cho biết, đơn vị đang tập trung giải quyết sự cố cổng tạm của Bảo tàng văn hóa các dân tộc tỉnh (Bảo tàng tỉnh) đổ sập do gió lớn vào sáng nay.

Cổng bảo tàng nặng hàng tấn đổ sập ngay trước mặt đoàn du khách - 1
Cổng chào của Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đổ sập do gió lớn

Cũng theo vị lãnh đạo, chiếc cổng này là cổng tạm của bảo tàng có từ thời xưa. Vào dịp Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2019, cổng này được tận dụng để ghép thêm thành cổng chào phục vụ triển lãm. 

“Lỗi ở đây là anh em thấy cái cổng đẹp, tiết kiệm nên giữ lại, chờ cổng chính mới xây dựng. Đây là sự cố ngoài ý muốn, ngành sẽ tập trung giải quyết ngay”, vị lãnh đạo Sở nhấn mạnh.

Cổng bảo tàng nặng hàng tấn đổ sập ngay trước mặt đoàn du khách - 2

Trụ cổng được xây bằng gạch, bên trong không có trụ sắt và dường như không có móng.

Ông Đinh Một - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk - cho biết, đây là cổng phụ của bảo tàng, được xây bằng gạch, không có sắt thép bên trong. Cổng này đã được xây dựng từ rất lâu (không cùng với thời điểm xây dựng bảo tàng). Ông Một cho biết, khi về nhận chức Giám đốc Bảo tàng, ông đã có kế hoạch sửa chữa tường rào; tuy nhiên khi đơn vị chưa tiến hành sửa chữa thì xảy ra sự cố.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, chiếc cổng chào này có chiều cao khoảng 4m, chiều rộng khoảng 5m. Ngoài phần cổng cũ bằng gạch, bên ngoài còn được lồng khung sắt thép để làm cổng trang trí cho bảo tàng. Khi cổng chào đổ sập xuống có thể thấy phần trụ xây bằng gạch dường như không được đổ móng.

Cổng bảo tàng nặng hàng tấn đổ sập ngay trước mặt đoàn du khách - 3

Rất may sự cố không gây thương vong về người.

Một nữ du khách từ TP Hồ Chí Minh cho biết, chị cùng với một số người bạn sáng nay có đến bảo tàng để tham quan. “Khi đoàn khách vừa chuẩn bị vào cổng thì cổng chào bất ngờ đổ sập khiến nhiều người trong đoàn khiếp sợ. Nếu đúng lúc đoàn khách đi vào mà cổng chào đổ sập thì hậu quả sẽ khôn lường”, du khách này chia sẻ.

Được biết Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk được xây dựng năm 2008 với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 80 tỷ đồng. Đây là một trong những bảo tàng lớn, hiện đại của cả nước.

Hàng ngày, bảo tàng tiếp đón hàng trăm khách đến tham quan và uống cà phê tại căng tin bên trong bảo tàng. Dù là cổng phụ nhưng hiện tại toàn bộ khách đến bảo tàng đều đi qua cổng này do một cổng chính thường xuyên đóng cửa và một cổng còn lại vẫn chưa được xây dựng  do chưa giải tỏa mặt bằng.

Thúy Diễm