Gia Lai:

Chợ hoa ế ẩm, người bán hoa “nát lòng”

(Dân trí) - Chỉ còn 2 ngày nữa là hết năm, nhưng lượng hoa, cây cảnh tại chợ hoa phố núi Pleiku (Gia Lai) vẫn còn rất nhiều. Buôn bán ế ẩm khiến người bán hoa lo lắng như ngồi trên đống lửa.

So với cùng kì năm ngoái, sức mua ở chợ hoa phố núi năm nay khá chậm, khiến giá cả cũng có phần rẻ hơn. Tính đến trưa ngày 28/1, số lượng hoa, cây cảnh bán đi chỉ mới được một phần nhỏ. Anh Lâu, chủ lô mai cảnh trên đường Nguyễn Tất Thành buồn rầu cho biết, năm nay anh có 70 chậu mai nhưng 7 ngày nay anh mới bán được khoảng 9 chậu. Từ sáng đến trưa nay, vẫn chưa có người nào đến mua chậu mai nào khiến anh Lâu buồn rầu đứng ngồi không yên.

Từ Tuy Hòa (Phú Yên) lên Gia Lai bán quất, mấy ngày nay anh Phạm Văn Quốc phải đội nắng, nằm sương để canh bán quất. Mệt mỏi bao nhiêu đối với anh cũng không đáng bận tâm, nhưng thị trường ế ẩm, giá cả rẻ khiến anh Quốc buồn nát lòng và không khỏi lo lắng cho cái Tết của gia đình mình. Anh Quốc cho biết, năm nay anh bán 100 chậu quất, nhưng 1 tuần nay mới bán được 30 chậu. Thấy sức mua quá chậm, anh Quốc buộc bán hạ giá hơn năm ngoái 200 nghìn/chậu, tuy nhiên người mua vẫn ít. “Năm nay bán ế lắm, so với năm ngoái thì khá chậm. Nhà mình ăn Tết như thế nào là dựa vào kết quả bán mấy chậu quất này nên buôn bán không được là nóng ruột lắm”, anh Quốc tâm sự.

Một đoạn chợ hoa trên đường Nguyễn Lương Bằng vắng tanh người đi mua
Một đoạn chợ hoa trên đường Nguyễn Lương Bằng vắng tanh người đi mua

Nhìn người đi chợ hoa thì đông, nhưng người mua thật sự thì ít khiến nhiều người bán hoa không khỏi sầu lòng. Không chỉ vậy, theo những người bán hoa thì người mua năm nay rất khó tính và mặc cả rất sát sao. Anh Thành bán hoa cúc cho biết, sức mua năm nay thua nhiều so với năm ngoái. Để kích cầu người mua, các chủ hoa đã hạ giá bán tuy nhiên tình hình cũng chẳng khá hơn là bao: “Năm ngoái bán chậm nhưng cũng đỡ hơn năm nay nhiều. Chắc do năm nay cà phê, cao su xuống giá quá nên người ta cũng ít chi tiêu hơn”, anh Thành rầu rầu.

Đã nửa ngày 28 Tết nhưng chủ nhân của lô quất này vẫn chưa bán được chậu nào
Đã nửa ngày 28 Tết nhưng chủ nhân của lô quất này vẫn chưa bán được chậu nào

Thị trường khá ảm đạm, người đi chợ hoa thì đông nhưng người đến hỏi mua thì ít khiến nhiều tiểu thương bán hoa chỉ biết ngồi chống cằm buồn rầu. Mỗi người mỗi vẻ nhưng họ đều có chung tâm trạng vừa buồn, vừa lo lắng. Trong khi thời gian của năm cũ đang dần đếm ngược trong từng giờ, cả tuần nay những người bán hoa, cây cảnh sống trong cảnh tạm bợ, phơi nắng, nằm sương. Tết của nhiều gia đình trong số họ vẫn chờ vào kết quả bán hoa, cây cảnh nhưng buôn bán ế ẩm khiến người bán như ngồi trên đống lửa.

Hình ảnh buồn rầu của người bán hoa, cây cảnh vì sức mua ế ẩm:

Thiên Thư
Thiên Thư
Thiên Thư
Thiên Thư

Thiên Thư