1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Cây cổ thụ sắp đè nhà dân

Lúc 13h30 chiều nay trên phố Tô Hiến Thành (Hà Nội), một trong hai chạc chính của cây sếu, có đường kính bằng 2 người ôm không hết, gần như gãy rời khỏi thân cây, sệ hẳn xuống mái ban công nhà dân. Không xe cộ nào dám qua vì sợ “tai bay vạ gió”.

Hình ảnh chạc cây nặng nề đu đưa như sắp sập xuống đầu đã ám ảnh người dân khu phố này từ mấy ngày nay. Người cũng như xe đều tránh xa đoạn phố nguy hiểm.

 

Anh Nguyễn Mạnh Hùng (số 88 Tô Hiến Thành, cửa nhà thẳng gốc cây sếu già) cho biết: Cây cổ thụ nguy hiểm này là nỗi lo thường trực của gia đình anh đã nửa năm nay, từ khi phát hiện cây chết, mục nát cả bộ rễ. Gia đình đã nhiều lần cùng nhân dân khu phố báo tin cho Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đến xử lý cây mục, đảm bảo an toàn tính mạng cho dòng người nườm nượp qua lại phía dưới. Tuy nhiên, câu trả lời luôn là: “Phải có đơn đề nghị chặt bỏ”.

 

Hôm qua, nhà anh Hùng và các hộ dân đường Tô Hiến Thành khấp khởi mừng khi thấy nhân viên Công ty Công viên cây xanh mang cưa máy và ôtô tới. Nhưng niềm vui tắt ngấm khi cây được cắt cành lại là cây “hàng xóm” (vẫn còn tươi tốt).

 

Cây cổ thụ sắp đè nhà dân  - 1

 Không người, xe nào dám qua lại

phía dưới cây xà cừ sắp đổ.

 

Người dân tiếp tục đề nghị chặt bỏ cây sếu già nua, thì lại nhận được câu trả lời bình thản: “Để chúng tôi về báo cáo lãnh đạo!”.

 

Người dân phố Tô Hiến Thành lo lắng: Chỉ một vài giờ nữa là cây đổ, không biết sẽ kéo theo mái nhà những hộ dân nào.

 

Trong khi đó, trên đường Tô Hiến Thành còn 2 cây cổ thụ chết khác cũng đang ngắc ngoải chờ quyết định “được cưa”. Còn Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội (trụ sở trên đường Nguyễn Đình Chiểu, chỉ cách đó hơn 200m) thì vẫn lặng im.

 

Theo Lan Thương

VietNamnet