1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Nghệ An:

Cá voi chết dạt vào bờ, ngư dân lập đàn cúng và chôn cất

Hoàng Lam

(Dân trí) - Sáng sớm khi đi ra biển, bà Vũ Thị Phượng phát hiện một con cá voi đang trong tình trạng phân hủy dạt vào bờ.

Ông Bùi Quốc Trị ở xóm Đại Bắc, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, trong chiều 20/3 người dân địa phương đã hoàn tất việc chôn cất cá ông lụy bờ. 

Trước đó, khoảng 5h sáng cùng ngày, bà Vũ Thị Phượng, trú xóm Đại Bắc phát hiện một con cá voi chết dạt vào bờ biển. Cá voi dài khoảng 1,5 m, nặng hơn 40 kg, đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Cá voi chết dạt vào bờ, ngư dân lập đàn cúng và chôn cất - 1

Cá voi nặng khoảng 40 kg dạt vào bờ biển xã Quỳnh Long và được người dân lập bàn thờ, chôn cất trọng thể (Ảnh: N.T).

Sau khi phát hiện, ngư dân xóm Đại Bắc và khu vực lân cận kéo ra bờ biển, tổ chức cúng và an táng trọng thể theo phong tục và quan niệm của người đi biển.

"Theo câu chuyện truyền miệng của các thế hệ người dân xóm Đại Bắc thì đây là con cá voi thứ 4 lụy bờ ở đây. Người đi biển quan niệm, việc các "ngài" chọn đây là nơi an nghỉ có ý nghĩa rất lớn nên chúng tôi lập bàn thờ, chôn cất trọng thể, mong "ngài" phù hộ cho những chuyến ra khơi bình yên, đầy ắp tôm cá", ông Bùi Quốc Trị - người tham gia lễ cúng và an táng cá voi cho hay.