1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Bố “bảo kê” cho con trai... phạm tội

(Dân trí) - Thời gian gần đây, trên địa bàn TPHCM xảy ra nhiều trọng án mà nguyên nhân xuất phát từ các điểm dịch vụ internet. Đáng báo động hơn nữa là tình trạng phạm tội của một số thanh thiếu niên còn đang tuổi học trò đã “dính” vào vết đen tệ nạn.

Theo nguồn tin mới nhận từ một vụ án đang được Công an Q.11 khẩn trương điều tra làm rõ có nhiều tình tiết khá bất ngờ về tính côn đồ của “cậu ấm” lại được sự “bao che giúp sức” của ông bố ngay tại hiện trường. Điều đáng quan tâm nữa là tính côn đồ nổi lên ngay khi các “cậu ấm” tham gia vào trò chơi game trực tuyến Võ Lâm Truyền Kỳ.

Vụ án được điều tra ban đầu với các tình tiết như sau: Lúc 20h30 đêm 15/5, tại điểm internet Siêu Tốc (Số 25, đường số 6, cư xá Bình Thới, P.8, Q.11) bỗng ồn ào do tiếng la hét của đối tượng Ưng Thanh Huy (SN 1989, là con trai chủ nhà cho điểm internet Siêu Tốc thuê kinh doanh tại đây).

Sự thể mọi người chưa biết là gì, thì “ầm... ầm...”, Huy nổi máu “anh hùng” bưng cả màn hình máy vi tính mình đang chơi Võ Lâm Truyền Kỳ đánh rầm xuống đất. Sau khi lật úp nguyên chiếc màn hình vi tính, Huy còn tỏ ra tức giận vì mình chơi thua tụi “anh hùng trên Võ Lâm...”.

Thấy sự việc nghiêm trọng, anh Nguyễn Cao Cường (SN 1978, ngụ 2B đường Đinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.1) là kỹ thuật viên trông coi cửa hàng đã đến nhắc nhở Huy không nên hành động như vậy và chớ la ó nơi kinh doanh. Những tưởng Huy nghe lời vì mình phá hư tài sản của người khác, ngược lại Huy đòi đánh luôn cả anh Cường (trong khi đó Huy chỉ đáng tuổi em Cường).

Sự việc càng thêm căng thẳng khi Huy tức khí vì thua game và bị la mắng, cứ thế, cậu xông tới anh Cường hăm dọa đánh. Anh Nguyễn Thế Anh (SN 1982, là em trai anh Cường, cũng là kỹ thuật viên của Siêu Tốc) đã đến dùng tay đánh Huy để cảnh cáo vì thấy Huy nhỏ nhưng hỗn xược.

Lúc này, Huy bỏ chạy về nhà tại P.15, Q.11 và không quên quay đầu lại tuyên bố “sẽ trở lại trả thù”. Và đến 21h10 đêm 15/5, Huy được bố đẻ là Ưng Tài (SN 1964, ngụ G7, đường Lữ Gia, P.15, Q.11) đèo bằng xe gắn máy đến Siêu Tốc “hỏi tội” hai anh em Cường.

Dựa thế ông bố, Huy rút con dao dấu sẵn trong người lao vào đâm anh Cường nhiều nhát vào vai và hông bụng. Thấy sự việc dẫn đến án mạng, anh Thế Anh chạy đến can liền bị Huy quay sang đâm thẳng vào đầu, anh Anh né tránh nên mũi dao đâm trúng vào tai trái. Nhiều khách đang có mặt tại quán đã hoảng hồn bỏ chạy trước hành vi côn đồ gây án của Huy.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã kịp thời có mặt tại hiện trường bắt giữ Huy cùng tang vật gây án và đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Nhiều người chứng kiến đã lên án, tỏ ý đáng chê trách nhất là ông Ưng Tài cha của Huy đứng đó như “bảo kê” cho con trai mình phạm tội một cách ngang nhiên.

Nguyễn Lưu