1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Bàn giao hồ sơ 2 vụ chém cán bộ PMU 18

Ngày 12/3, thượng tá Hồ Sĩ Tiến, Trưởng công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, Công an quận vừa bàn giao hồ sơ 2 vụ chém cán bộ PMU 18 xảy ra trên địa bàn quận Cầu Giấy trong các năm 1999 và 2002 cho Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an.

Trên cơ sở hồ sơ này, CQĐT sẽ tiến hành điều tra mở rộng, vì có những dấu hiệu cho thấy các vụ việc này có liên quan đến những tiêu cực ở Ban quản lý các dự án PMU 18 dưới thời "con bạc triệu đô" Bùi Tiến Dũng làm Tổng giám đốc.

Mặc dù các vụ việc nói trên đã được đình chỉ điều tra cách đây nhiều năm, nhưng việc lật lại hồ sơ 2 vụ án này cho thấy quyết tâm của CQĐT, Bộ Công an trong quá trình vạch mặt những thế lực hắc ám đứng đằng sau PMU 18 thời điểm đó.

Vụ thứ nhất xảy ra năm 1999, ông Ngọc Hải là nhân viên phòng kế hoạch của PMU 18 đang trên đường đi làm về bằng xe máy, tới đoạn đường Tô Hiệu đã bị 2 thanh niên (đi trên cùng một xe máy) chém nhiều nhát cảnh cáo vào đầu, vào xe máy, rồi bỏ chạy. Ông Ngọc Hải đã phải vào bệnh viện chữa trị với tỷ lệ thương tật 8%. Sau vụ này, ông Hải đã phải chuyển công tác sang cơ quan khác là Vụ Kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông vận tải.

Vụ thứ hai, vào 17 giờ 30 ngày 4/2/2002, sau khi ăn bữa cơm tất niên với gia đình, ông Đỗ Ngọc Trung, Trưởng phòng kỹ thuật của PMU 18 đi xe máy từ nhà riêng tới đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng bị 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy đuổi theo dùng dao chém nhiều nhát vào lưng, bả vai trái (vết thương sâu 2 cm).

Sau khi bị chém, ông Trung cố chạy xe về nhà và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198, Bộ Công an (Từ Liêm, Hà Nội). Ông Trung đã phải nằm điều trị tại bệnh viện (với thương tật 11%). Rồi sau đó, ông Đỗ Ngọc Trung cũng phải xin chuyển công tác từ PMU 18 sang làm việc ở ban kinh tế của một cơ quan khác.

Sau vụ việc này, gia đình ông Trung đã làm đơn gửi tới các cơ quan bảo vệ pháp luật đề nghị điều tra, làm rõ vì nghi ngờ do xuất phát từ mâu thuẫn trong nội bộ PMU 18 nên một số kẻ xấu đã thuê côn đồ chém dằn mặt ông Trung. Sau khi nhận được đơn, CQĐT, Công an quận Cầu Giấy và cả Công an TP Hà Nội, Cơ quan An ninh kinh tế A17 (Bộ Công an) cũng đã vào cuộc để xác minh làm rõ, nhưng chưa tìm ra thủ phạm và vụ việc rơi vào lãng quên.

Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Hồ Sĩ Tiến, Trưởng công an quận Cầu Giấy xác định, qua tìm hiểu hồ sơ cho thấy, thời điểm ấy CQĐT Công an quận đã khởi tố vụ án chém ông Đỗ Ngọc Trung ngay sau khi vụ việc xảy ra. Các điều tra viên đã xuống PMU 18 để ghi lời khai của một số cán bộ, nhân viên ở đây nhưng không phát hiện thấy có mâu thuẫn gì trong nội bộ cơ quan có thể dẫn đến việc thuê côn đồ chém ông Trung nhằm mục đích trả thù (?).

Chính vì thế, 2 tháng sau Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án này. Đến kỳ họp Quốc hội  phiên cuối năm 2002, một đại biểu Quốc hội đã đưa vấn đề "một cán bộ ở PMU 18 bị kẻ xấu thuê côn đồ trả thù do mâu thuẫn nội bộ" ra chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đào Đình Bình. Sau đó, Bộ GTVT đã có văn bản số 4476/GTVT-VP ngày 24/11/2002 trả lời về vụ án ông Đỗ Ngọc Trung bị chém và xác định các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra từ khi xảy ra vụ việc, nhưng đến tháng 11/2002 vẫn chưa có kết quả.

Được biết, CQĐT, Công an TP Hà Nội cũng đã vào cuộc để làm rõ khả năng 2 vụ chém người nói trên đều do một băng côn đồ đâm thuê chém mướn gây ra, nhưng rồi cũng không kết luận được.

Có một điều đáng chú ý: vào thời điểm trước khi bị chém, ông Đỗ Ngọc Trung đã được PMU 18 và Bộ Giao thông vận tải dự định giao cho trách nhiệm phụ trách quản lý đầu tư dự án xây dựng công trình cầu Bãi Cháy. Ngay sau khi ông Trung bị chém và có đơn xin chuyển sang cơ quan khác, việc phụ trách dự án cầu Bãi Cháy được PMU 18 giao cho Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng kế hoạch (là cánh tay phải của Bùi Tiến Dũng) đảm nhận.

Một nguồn tin cho biết, trong thời gian công tác ở PMU 18, ông Đỗ Ngọc Trung là một trưởng phòng kỹ thuật có năng lực nên ông nắm khá sâu về các thủ đoạn mà một số lãnh đạo PMU 18, Bộ GTVT và các nhà thầu móc nối với nhau để "rút ruột" công trình trong nhiều dự án. Trong đó, gói thầu cầu Phả Lại (trị giá 180 tỉ đồng) trong dự án QL18 có nhiều khiếm khuyết, sai phạm về mặt chất lượng công trình đã bị ông Đỗ Ngọc Trung phát hiện. Ngày 3/2/2002, cầu Phả Lại được khánh thành thì ngày hôm sau 4/2/2002, ông Trung bị côn đồ chém...

Nhóm Phóng viên Điều tra
Báo Thanh niên