1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Bà già 75 tuổi đi lừa từ Nam chí Bắc

Đã từ nhiều năm nay, gia đình anh Trần Văn Công, ở xóm 3, xã Ba Sao, huyên Kim Bảng (Hà Nam) làm nghề sản xuất đậu phụ. Mới đây có một bà già dáng người thấp đậm, tóc bạc trắng tìm đến anh để chào hàng với cái giá rẻ bất ngờ.

Kẻ lừa đảo trong vai thương nhân

 

Bà ta nói giọng miền Nam ngọt ngào: "Tôi vừa từ Nam ra có mang theo một xe đậu nành, được biết nhà anh là cơ sở sản xuất đậu phụ lớn ở khu vực Ba Sao. Món đậu phụ của anh chắc sẽ nổi tiếng nếu anh lấy nguồn hàng của tôi đấy...".

 

Vừa nói, bà già vừa đưa ra một bịch đậu nành hàng mẫu để anh Công xem. Bà ta còn cho hay: "hiện giờ tôi có 3 tấn, cần bán với 4.000đ/kg. Anh cứ lấy hàng của tôi thử một chuyến, nếu suôn sẻ chúng ta sẽ hợp tác làm ăn lâu dài...".

 

Anh Công chợt giật mình với cái giá rẻ bất ngờ, bởi anh thường xuyên phải mua với giá 9.000đ/kg đậu nành có chất lượng kém hơn. Tuy biết là rẻ, nhưng để có tiền lấy ngay 3 tấn đậu nành lúc này thì anh đành chịu. Biết nỗi băn khoăn của chủ nhà, bà già liền tiếp thị luôn: "nếu anh ưng ý, tôi sẽ cho chịu một nửa tiền, lần sau trao hàng trả nốt cũng được".

 

Anh Công liền huy động toàn bộ vốn liếng trong nhà mới được 6 triệu đồng. Sau đó, bà ta bảo anh Công chở ra chợ Quế, bà ta bảo anh Công cứ đứng ở đó chờ hàng tới, còn bà thuê xe ôm quay chở lại tìm anh lái xe giúp.

 

Gặp được lái xe, bà ta nhanh nhảu: "Chú cứ đưa tiền cho tôi rồi lái xe ra chợ Quế lấy hàng cùng với chú Công cho nhanh". Tin lời bà lão già, anh lái xe trao ngay bọc tiền 6 triệu đồng cho bà ta rồi đi đến chợ Quế. Cuối cùng hàng chẳng thấy đâu, bọc tiền 6 triệu đồng cũng mất theo bà lão tóc bạc, họ đành ngậm đắng nuốt cay trở về nhà.

 

Không chỉ anh Công mà ngiều người dân ở thị xã Phủ Lý cũng đã từng bị một bà lão tóc bạc nói giọng miền Nam lừa nhẹ nhàng như thế.

 

Ngày 5/11, Công an thị xã Phủ Lý đã bắt giữ bà ta khi đang trên đường mang một bịch đậu nành đi lừa đảo. Đối tượng được chuyển tới Công an huyện Kim Bảng. Bà già lừa đảo đó là Võ Thị The (tức Thẻ, SN 1930), quê ở ấp 1, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh Kiên Giang.

 

Thủ đoạn của các "nữ quái"

 

Cú lừa xảy ra đối với gia đình anh Công ở xã Ba Sao và một số nạn nhân khác ở thị xã Phủ Lý chỉ là hồi kết trong hành trình lừa đảo của một bà già 75 tuổi, từng thực hiện nhiều phi vụ suốt từ Nam ra Bắc.

 

Tuy mù chữ, nhưng bà The là một người buôn bán sành sỏi, có tới 7 người con đều đã khôn lớn trưởng thành. Bỏ quê An Giang, bà lên TPHCM sinh sống, thuê nhà ở nay đây mai đó để hoạt động lừa đảo chuyên nghiệp. Cách đây 7 năm, Võ Thị The cũng đã từng thực hiện một loạt cú lừa đảo ngọan mục tại TP Hồ Chí Minh.

 

Tháng 11/1998, TAND huyện Củ Chi đã xử phạt đối tượng The 1 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Ra tù, vẫn "ngựa quen đường cũ" với những chiêu lừa mới tinh vi hơn, bà The thường mang theo một bịch đậu nành đã được chuẩn bị sẵn từ trước, tìm đến nhà của những người chuyên làm đậu phụ, giả vờ rao bán số lượng lớn đậu nành với giá thật rẻ, khiến những người kinh doanh hám lời mà mắc bẫy.

 

Chỉ trong năm 2003, bà ta đã lừa tới 10 vụ tại TPHCM với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. TAND quận Tân Bình đã xử phạt bà The 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Không chỉ một mình, cùng "nghề" lừa đảo như bà The còn có nhiều "nữ quái" khác cùng quê ở Phước Hưng, An Phú, An Giang, trong đó có Nguyễn Thị Thủy.

 

Tháng 5/2005, Thủy đã bị Công an tỉnh Nam Định bắt giữ. Sau khi được ra tù (tháng 5/2005) nghe tin đồng bọn đang bị giam ở Nam Định, bà The không về quê hương mà tiếp tục thuê nhà ở TP Nam Định để chờ đợi "đồng nghiệp"mãn hạn tù. Những tháng qua, bà ta lại giở ngón lừa độc chiêu tại một số tỉnh phía Bắc. Một lần nữa, bà ta sa lưới pháp luật, tuy đã ở tuổi 75.

 

Theo Công an nhân dân