Vui trung thu cùng trẻ em vùng cao tại xã Hầu Thào, Sapa

(Dân trí) - Không giống như những Tết trung thu dưới thành phố với đầy đủ bánh nướng, bánh dẻo, đồ chơi thì ở xã Hầu Thào, huyện Sapa, trẻ em vẫn lạ lẫm khi nhắc tới Trung thu.

Theo thông lệ hàng năm, cứ mỗi dịp thu đông về, Công ty du lịch Vietravel lại tổ chức chương trình du lịch kết hợp từ thiện “Áo ấm cho em”. Chương trình năm nay đã bước sang năm thứ 7 và thật may mắn khi chuyến đi đầu tiên được tổ chức đúng vào dịp Tết trung thu.

Vui trung thu cùng trẻ em vùng cao tại xã Hầu Thào, Sapa - 1

Con đường mang Tết trung thu đến với các em học sinh điểm trường Hầu Chư Ngài và Hang Đá thuộc trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH và THCS Hầu Thào, Sapa thật không đơn giản. Đoàn du khách gồm hơn 20 thành viên đã phải vượt gần 500 km và di chuyển từ ngày hôm trước theo cung đường từ Mù Cang Chải qua đèo Ô Quy Hồ để tới được với các em nhỏ khó khăn tại xã Hầu Thào, Sapa.

Điểm trường Hầu Chư Ngài và Hang Đá nằm xinh xắn trên lưng chừng một ngọn núi, là nơi học tập của gần 150 em học sinh lớp 1,2,3 với tỷ lệ 99% là dân tộc Mông, mùa đông có những năm nhiệt độ xuống tới -4 độ C. Mặc dù chỉ cách thị trấn Sapa khoảng 13km đi về phía bản Lao Chải, Tả Van thế nhưng đoàn di chuyển cũng mất gần 1h đồng hồ. Tuy vất vả là vậy, thế nhưng khi được các em nhỏ chạy ùa ra, ánh mắt trong veo, háo hức chào đón, dường như mọi mệt mỏi đều tan biến.

Vui trung thu cùng trẻ em vùng cao tại xã Hầu Thào, Sapa - 2

Dưới cái nắng vàng như rót mật của những ngày đầu thu, ai ai cũng nhanh chân nhanh tay làm sao chuẩn bị một Tết trung thu nhanh nhất để các em nhỏ không phải đợi lâu hơn nữa. Tất cả thành viên trong đoàn đều nhiệt tình hướng dẫn các em lắp từng chiếc đèn ông sao – đồ chơi truyền thống rất phổ biến nhưng lại vẫn còn lạ lẫm với các em học sinh. Cùng các cô chú, anh chị trong đoàn phá cỗ, cùng cất cao tiếng hát “Tùng dinh dinh, tùng tùng tùng dinh dinh, đây ánh sao vui”, các em học sinh điểm trường Hang Đá và Hầu Chư Ngài đã có một trung thu thật vui, đầy ấm áp và rộn ràng tiếng cười.

Bên cạnh tổ chức Trung thu cho các em học sinh, Công ty Vietravel còn trao tặng 150 áo ấm, ti vi, trống trường, chăn bông, 23 suất học bổng, cùng rất nhiều đồ dùng học tập, lương thực thực phẩm cho các em. Mặc dù chỉ là những phần quà đơn sơ, nhỏ bé, nhưng bằng cả tấm lòng thiện nguyện, công ty mong muốn được chia sẻ yêu thương, được góp một phần nào đó giúp các em có một mùa đông ấm áp hơn.

Vui trung thu cùng trẻ em vùng cao tại xã Hầu Thào, Sapa - 3

Chia sẻ về mục đích tổ chức chương trình, đại diện Ban chấp hành Công đoàn Chi nhánh Vietravel Hà Nội cho biết “Áo ấm cho em không chỉ dừng lại là hoạt động từ thiện mà mục tiêu của chúng tôi là giới thiệu những điểm đến mới, những trải nghiệm mới nhằm phát triển du lịch vùng. Chúng tôi hi vọng với đón nhận của hàng nghìn khách hàng trong suốt 7 năm qua, chương trình sẽ tiếp tục tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng để càng ngày càng nhiều du khách biết tới và lựa chọn nơi đây là điểm đến tiếp theo trong hành trình của mình”.

Trong suốt chuyến đi, ngoài thời gian làm từ thiện, đoàn du khách cũng rất thích thú khi được thưởng ngoạn cảnh đẹp, được trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa của đồng bào dân tộc như: được tận tay giã cốm Tú Lệ, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mỹ lệ của thửa ruộng bậc thang Mâm xôi tại Mù Cang Chải, hay chỉ đơn giản được phóng tầm mắt ngắm nhìn biển mây tại Cổng trời, đèo Ô Quy Hồ.

Vui trung thu cùng trẻ em vùng cao tại xã Hầu Thào, Sapa - 4

Chia sẻ của chị Hồng Vân (Hà Nội), một thành viên trong đoàn “Tôi luôn yêu thích và lựa chọn các hành trình du lịch kết hợp từ thiện, bởi ngoài ý nghĩa chia sẻ, giúp đỡ các em học sinh, chương trình tour luôn được tổ chức vào đúng dịp lễ hội hay mùa đẹp nhất trong năm, như tour tôi tham gia lần này đi đúng vào dịp mùa lúa chín tại vùng Đông Tây Bắc. Quả thật trong suốt hành trình từ Tú Lệ, đèo Khau Phạ, Đồi Mâm Xôi cho tới bản Tả Van, Cát Cát…tôi đều sững sờ bởi vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang vàng óng, và càng yêu thích hơn khi được hòa mình trong hương lúa chín ngào ngạt, hay trong tiếng cười rôm rả của bà con dân tộc khi mùa vụ mới đang về.

Chương trình “Áo ấm cho em” 2018 còn tiếp tục với 3 hành trình gồm: Thưởng ngoạn mùa hoa tam giác mạch Hà Giang (Tháng 10) – trao quà tặng tại trường TH Thái An, Ngắm mùa hoa cải trắng Sơn La – Điện Biên (Tháng 11) – điểm trưởng Na Tông, và tháng 1/2019 tại Thái Nguyên - Cao Bằng.

Vui trung thu cùng trẻ em vùng cao tại xã Hầu Thào, Sapa - 5

Bắt đầu năm 2012, Vietravel Hà Nội đã kết hợp cùng với các khách hàng thân thiết triển khai hành trình du lịch từ thiện mang tên “Áo ấm cho em”. Đến nay, chương trình đã được tổ chức rất thành công tại nhiều điểm trường ở vùng Đông Tây Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Thanh Hóa… trực tiếp trao tặng hàng ngàn bộ quần áo ấm, chăn bông mùa đông, đồ dùng học tập, học bổng, lương thực thực phẩm cũng như mang niềm vui, nụ cười đến cho các em học sinh nghèo nơi đây.

Các khách hàng đăng ký đi tour từ thiện sẽ được hỗ trợ 100% chi phí đi lại và vận chuyển quà tặng. Du khách sẽ được trực tiếp trao tặng quà cho các em học sinh và nhà trường, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tìm hiểu cuộc sống của các em học sinh và thầy cô giáo tại địa phương. Ngoài thời gian làm từ thiện, người tham gia tour vẫn có thời gian nghỉ ngơi, tham quan những thắng cảnh đẹp của vùng Đông Tây Bắc.