Victor Hugo đã từng miêu tả cảnh lửa cháy tại nhà thờ Đức Bà Paris như thế nào?

(Dân trí) - Trong cuốn tiểu thuyết “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” ra mắt hồi năm 1831, Victor Hugo đã từng miêu tả một cảnh lửa cháy tại công trình biểu tượng này.

Victor Hugo đã từng miêu tả cảnh lửa cháy tại nhà thờ Đức Bà Paris như thế nào? - 1

Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại nhà thờ Đức Bà Paris 

Vụ hỏa hoạn làm sập tháp giữa của nhà thờ là một sự việc gây chấn động đối với Paris và nước Pháp, đồng thời khiến truyền thông và công chúng thế giới sửng sốt. Một trong những công trình nổi tiếng nhất của thế giới đã vừa trải qua một biến cố nguy hiểm.

Bối cảnh nhà thờ Đức Bà Paris đã từng được khai thác rất triệt để trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” của đại văn hào người Pháp Victor Hugo. Cuốn tiểu thuyết ra mắt hồi năm 1831, trong đó, Hugo, một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của văn học Pháp, đã từng có một chương miêu tả về cuộc bạo động xảy ra ở nhà thờ và khiến nơi này rơi vào cảnh lửa cháy.

Cảnh tượng được miêu tả ở chương IV có tên “Người bạn vụng về” thuộc quyển 10. Nội dung chương này miêu tả cảnh tấn công vào nhà thờ nhằm cướp đi Esmeralda tội nghiệp đang nương náu tại đây.

Khi phát hiện ra âm mưu xảy ra vào lúc đêm tối với mưu đồ tấn công vào trong nhà thờ, anh gù Quasimodo đã một mình bằng tất cả sức lực và những phương tiện sẵn có chống lại âm mưu cướp đi Esmeralda khỏi nơi nương náu.

Victor Hugo đã từng miêu tả cảnh lửa cháy tại nhà thờ Đức Bà Paris như thế nào? - 2

Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại nhà thờ Đức Bà Paris 

Dưới đây là đoạn miêu tả cảnh lửa cháy tại nhà thờ Đức Bà Paris nằm ở chương IV - “Người bạn vụng về” - thuộc quyển 10 của cuốn tiểu thuyết “Thằng gù nhà thờ Đức Bà”:

Mọi cặp mắt đều ngước nhìn phía trên cao tòa nhà thờ. Điều họ trông thấy thật kỳ lạ. Trên nóc hành lang cao nhất, cao hơn cả cửa sổ họa thị chính giữa, có ngọn lửa lớn đang bốc lên giữa hai tháp chuông với tia lửa cuồn cuộn, một ngọn lửa lớn cháy phần phật và ngùn ngụt, gió thỉnh thoảng lại tạt đi một mảng lửa cùng đám khói.

Phía dưới ngọn lửa, phía dưới dãy lan can tối đen trổ lá tam điệp đỏ rực, hai ống máng há mõm quái vật không ngớt khạc nhổ trận mưa chì lỏng bỏng cháy, với hai dòng sáng bạc nổi bật trên bóng tối của mặt tiền phía dưới. Càng tới gần mặt đất, hai dòng chỉ lỏng càng bắn tung tóe, như nước phun từ trăm ngàn lỗ hoa sen thùng tưới.

Bên trên ngọn lửa, các tòa tháp đồ sộ, mỗi tháp bày ra hai bộ mặt, một bộ mặt đen ngòm vì bóng tối, một bộ mặt đỏ rực vì ánh lửa, chúng như càng to lớn hơn với cái bóng vĩ đại hất trên nền trời. Vô vàn điêu khắc hình quỷ sứ và rồng càng có vẻ rùng rợn. Ánh lửa bập bùng khiến chúng ngọ nguậy ngay trước mắt.

Có mãng xà như đang cười, ống máng tựa hồ văng vẳng tiếng sủa, con kỳ nhông đang thổi lửa, quái vật hắt hơi trong đám khói. Và giữa đám quái vật được ngọn lửa cùng tiếng ồn đánh thức khỏi giấc ngủ của đá, còn một quái vật khác đang đi đi lại lại và thỉnh thoảng thấy nó lướt ngang qua nền đỏ rực của đống lửa như con dơi bay qua ngọn đèn.

Ngọn hải đăng kỳ dị này chắc hẳn làm thức dậy từ xa gã tiều phu trên dãy đồi Bicêtre, y hoảng sợ nhìn cái bóng đen khổng lồ của các tháp nhà thờ Đức Bà lảo đảo trên đám thạch thảo”.

Bích Ngọc
Theo Euronews